Ý cầu nguyện tháng

- Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 10:

Cầu cho sứ vụ của người giáo dân trong Giáo Hội:
Xin cho các Kitô hữu giáo dân, cách riêng là phụ nữ, khi đã lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy, có thể tham gia nhiều hơn vào các cơ quan hữu trách của Giáo Hội.

Thứ Sáu, 28 tháng 2, 2014

Chuyên đề đặc biệt ngày 08 tháng 3



KHÁM PHÁ TIỀM NĂNG NGƯỜI PHỤ NỮ
   Nt. Thecla Trần Thị Giồng
   Tiến sĩ Tâm Lý
Kính thưa quý vị và các bạn,
Trong mọi thời đại, người phụ nữ nói chung và phụ nữ Việt Nam nói riêng, đã góp phần không nhỏ cho truyền thống tốt đẹp của dân tộc, nhất là xây dựng và bảo vệ hạnh phúc cho các gia đình.
Thật vậy, có câu nói rằng: “Đằng sau sự thành công của người đàn ông luôn có bóng dáng của người phụ nữ”. Vâng, đó là những mẫu phụ nữ thông minh, độc lập, giàu lòng vị tha, biết hy sinh, chịu đựng... Người Việt Nam ta cũng đề cao hiệu quả giáo dục của người phụ nữ trong các gia đình như câu thành ngữ: “Phúc đức tại mẫu”.
Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu hết được vai trò và tầm quan trọng của phái đẹp. Vì thế, nhằm khám phá và tôn vinh tiềm năng người phụ nữ, Chương trình Chuyên đề Giáo Dục trân trọng kính mời quý vị tới tham dự và giao lưu cùng Nt. Thecla Trần Thị Giồng, Tiến sĩ Tâm Lý qua chuyên đề đặc biệt nhân dịp ngày Quốc tế phụ nữ 08/03:
“KHÁM PHÁ TIỀM NĂNG NGƯỜI PHỤ NỮ”
  • Chương trình đặc biệt này có các tiết mục văn nghệ do các Bà mẹ Công giáo và nhóm Huynh trưởng giáo xứ Tân Phước trình diễn.
  • Nếu là phụ nữ, xin mời quý vị đến với chương trình để hiểu rõ về chính mình, từ đó sẽ biết quý trọng giá trị của bản thân và mọi người.
  • Nếu là nam giới, xin mời quý vị đến với chương trình để hiểu biết hơn về thân mẫu, chị gái, em gái, đồng nghiệp nữ, đặc biệt về người bạn đời của mình.
  • Nếu là linh mục hay tu sĩ, xin mời quý cha và quý vị đến với chương trình để hiểu rõ hơn về nữ giáo dân của mình, hầu phục vụ họ cách tốt hơn.
CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC HÂN HẠNH ĐƯỢC ĐÓN TIẾP
Thời gian:
14g30 – 17g30 thứ Bảy ngày 08.03.2014
Chương trình:
13g45 - 14g15: Trao quà và cài hoa cho quý Bà và quý Chị. Đặc biệt, quý Ông và quý Anh cũng có quà dành riêng.
14g20: Khởi động và khai mạc.
14g30: Thuyết trình
Địa điểm:
Giảng đường Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, lầu 1, Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận TPHCM. Số 6 bis Tôn Đức Thắng, Quận 1, TPHCM.
Vào cửa: Tự do
Chương trình Chuyên đề Giáo dục
Nguồn: http://tgpsaigon.net/baiviet-tintuc/20140228/25052

Video: Thế Giới Nhìn Từ Vatican 15/02 - 27/02/2014 - Hình ảnh hai vị Giáo Hoàng trong Thánh Lễ Tấn Phong 19 Tân Hồng Y


Đã xuất bản vào 27-02-2014
• Công Nghị Hồng Y Ngoại Thường về gia đình.
• Tiếp đến là Thánh Lễ Tấn Phong 19 Tân Hồng Y.
• Sau đó thông điệp video của Đức Thánh Cha gởi cho các tín hữu Tin Lành đang trong tuần cầu nguyện cho hiệp nhất Kitô Giáo.
• Và tình hình Giáo Hội tại Ukraine, Cộng Hòa Trung Phi, Pakistan, Ấn Độ và Hàn Quốc

Tông thư–Tự sắc Fidelis et dispensator prudens về việc quản lý tài sản kinh tế của Toà Thánh



WHĐ (26-02-2014) – Ngày 24-02-2014, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban hành Tông t–Tự sắc Fidelis et dispensator prudens về việc quản lý tài sản kinh tế của Toà Thánh.
Sau đây là toàn văn Tông t–Tự sắc này.
***
Như người quản lý trung tín và khôn ngoan có nhiệm vụ chăm sóc cẩn thận những gì đã được ủy thác cho mìnhGiáohội ý thức mình có trách nhiệm bảo vệ và quản lý tài sản của mìnhtrong ánh sáng của sứ mệnh truyền giáo  chăm sóc đặc biệt những người túng thiếu. Một cách đặc biệt, việc quản lý các lĩnh vực kinh tế  tài chính của Toà Thánhgắn liền với nhiệm vụ cụ thể của Toà thánh, không chỉ trong việc phục vụ thừa tác vụ phổ quát của Đức Thánh Chamà còn liên quan đến công íchtheo quan điểm phát triển con người toàn vẹn.
Sau khi cẩn thận xem xét các kết quả công việc của Uỷ ban Tham vấn về Tổ chức kinh tế–quản trị của Tòa Thánh (x.Thư viết tay ngày 18-07-2013),  sau khi tham khảo ý kiến ​​của Hội đồng Hồng y duyệt lại Tông hiến Pastor Bonus Hội đồng Hồng y nghiên cứu các vấn đề kinh tế  quản trị của Tòa Thánhvới Tông thư–Tự sắc nàytôi phê chuẩn cácquy định sau đây:
HỘI ĐỒNG KINH TẾ
1. Thành lập Hội đồng kinh tếcó nhiệm vụ cung cấp hướng dẫn về quản lý kinh tế  giám sát các cơ cấu và các hoạt động quản trị  tài chính của các cơ quan của Giáo triều Rômacủa các tổ chức thuộc Tòa Thánh,  của Thành quốc Vatican.
2Hội đồng kinh tế gồm mười lăm thành viêntrong đó tám người thuộc hàng Hồng y  Giám mục để phản ánh tính phổ quát của Giáo hội, và bảy người là những giáo dân chuyên gia thuộc nhiều quốc tịch, có năng lực chuyên môn vềtài chính được đã được công nhận.
3Hội đồng kinh tế do một Hồng y điều phối viên chủ toạ.
VĂN PHÒNG KINH TẾ
4Thành lập Văn phòng Kinh tếnhư một cơ quan thuộc Giáo triều Rôma theo Tông hiến Pastor Bonus.
5Bất chấp các quy định dành cho Hội đồng Kinh tế, Văn phòng Kinh tế sẽ báo cáo trực tiếp với Đức Thánh Cha  sẽ thực hiện việc kiểm toán và giám sát các cơ quan đã nêu tại điểm 1 trên đâycùng với các chính sách và thủ tục liên quan đến việc mua sắm và sắp xếp nhân sựđồng thời vẫn tôn trọng thẩm quyền của mỗi cơ quanThẩm quyền của Văn phòng này được mở rộng đến mọi vấn đề trong bất kỳ trường hợp nào thuộc lĩnh vực này.
6Văn phòng Kinh tế do một Hồng y làm Chủ tịch; ngài sẽ phối hợp với Phủ Quốc vụ khanh. Một vị Tổng thư ký sẽ trợgiúp Đức hồng y Chủ tịch.
TỔNG KIỂM TOÁN
7Một Tổng kiểm toán sẽ được Đức Thánh Cha bổ nhiệm  chuẩn bị công việc kiểm toán các tài khoản của các cơ quan nêu tại điểm 1.
QUY CHẾ
8Đức hồng y Chủ tịch có trách nhiệm soạn thảo các Quy chế cuối cùng của Hội đồng Kinh tế, Văn phòng Kinh tếvà Văn phòng Tổng Kiểm toánCác Quy chế sẽ được trình lên Đức Thánh Cha để ngài phê chuẩn càng sớm càng tốt.
Tôi ấn định rằng mọi điều thành lập ở đây có giá trị đầy đủ, lâu dài và ngay lập tứcđồng thời huỷ bỏ các quy địnhkhông phù hợp, và Tông t–Tự sắc này được công bố trên Osservatore Romano ngày 24 tháng Hai 2014 và sau đótrong Công báo Tông Toà.
Làm tại Roma, Đền thánh Phêrô, ngày 24 tháng Hai năm 2014, năm thứ nhất triều giáo hoàng của tôi
Phanxicô
(VIS)

Chuyển ngữ: Huy Hoàng
Nguồn: http://www.hdgmvietnam.org/tong-thu%E2%80%93tu-sac-fidelis-et-dispensator-prudens-ve-viec-quan-ly-tai-san-kinh-te-cua-toa-thanh/5834.57.7.aspx

Thứ Năm, 27 tháng 2, 2014

Suy niệm cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô: 20/02 - 26/02/2014


Đã xuất bản vào 26-02-2014
• Bài Huấn Đức của Đức Thánh Cha trong buổi triều yết chung sáng thứ Tư 26 tháng Hai.
• Kế đó là bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ tấn phong 19 vị Hồng Y.
• Bài Huấn Đức trong buổi đọc Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 23 Tháng Hai
• Và những bài giảng của Đức Thánh Cha tại nhà nguyện Santa Marta với các chủ đề:
• Đức tin không đem lại hành động cụ thể thì không phải là đức tin
• Chúa Giêsu là ai đối với chúng ta?

Vatican thành lập bộ mới lấy tên là Bộ Kinh Tế





Vatican City —Thông tấn AFP cho biết vào ngày thứ Hai 24/2/2014, ĐGH Phanxicô đã ký tự sắc thành lập một bộ mới lấy tên là Bộ Kinh Tế. Bộ này có nhiệm vụ giám sát các hoạt động kinh tế, giúp đỡ người nghèo, tăng cường sự minh bạch trong các hoạt động kinh tế và quản trị của Tòa Thánh.

Đức Thánh Cha cũng đã bổ nhiệm Đức Hồng Y George Pell, người Úc, cầm đầu bộ mới này. Ngài có nhiệm vụ soạn thảo ngân sách Tòa Thánh cũng như phải áp dụng các tiêu chuẩn tài chánh quốc tế trong công việc điều hành bộ Kinh Tế.

Tin từ Toà Thánh cho biết quyết định này là kết quả theo sau khuyến cáo của nhóm các vị Hồng Y cố vấn cho ĐGH về vấn đề phải chính thức hoá và minh bạch hơn trong vấn đề tài chánh và quản trị. Được biết Đức Hồng Y George Pell cũng là thành viên cố vấn cho ĐGH trong vấn đề tài chánh.

Tòa Thánh cũng cho biết thêm việc thành lập Bộ Kinh Tế nhằm bảo đảm việc sử dụng các nguồn lực hữu hiệu hơn để giúp các chương trình, đặc biệt là chương trình giúp người nghèo mà ĐGH Phanxicô thường nói “Giáo Hội Nghèo Khó Cho Người Nghèo Khó”

Bộ mới có tên chính thức là Bộ Kinh Tế "Secretariat for the Economy", được điều hành do 15 thành viên, gồm 8 vị giáo sĩ từ các lục điạ khác nhau và 7 giáo dân là các chuyên viên tài chánh quốc tế.


Nguyễn Long Thao
Nguồn: http://vietcatholic.net/News/Html/121751.htm

Ngày hôm nay, các Kitô hữu phải khóc than các cuộc chiến


ROME, 25 tháng 2, 2014 (Zenit.org) - «Một Kitô hữu phải làm gì vào ngày 25 tháng 2 này?” “Trước biết bao nhiêu chiến cuộc khắp nơi, phải than khóc, phải tang chế, và hạ mình” Đây là câu trả lời của Đức Thánh Cha Phanxicô sáng nay, trong Thánh lễ tại nhà nguyện Thánh Mácta.


Đức Thánh Cha đã bình giải về bài đọc một, trong đó Thánh Giacôbê nói: “Bởi đâu có chiến tranh, bởi đâu có xung đột giữa anh em? Chẳng phải là bởi chính những khuynh hướng bẩm sinh của anh em đang gây chiến trong con người anh em đó sao?» (Gc 4,1-10).

Những chiến tranh nho nhỏ khắp nơi

Đức Thánh Cha đã than phiền về các tin tức về các cuộc chiến tiếp diễn, được đăng tải mỗi ngày trong các báo chí”: con số các thương vong hầu như đều có mỗi ngày”, và “muốn kê khai tất cả các cuộc chiến hiện tại trên thế giới sẽ phải mất nhiều tập giấy.”

Đến lúc gần như “tinh thần hiếu chiến” trở thành “ông chủ của con người”, không chỉ ở những nơi xa xôi, nơi các dân nước chia rẽ, tương tàn lẫn nhau để duy trì lợi ích riêng”, mà còn “ngay cả trong quê hương của họ”: vẫn có các cuộc chiến nho nhỏ khắp nơi… trong các gia đình, trong các khu phố, ở khắp mọi nơi.

Thế mà con người đã “quá quen thuộc khi xem thấy các nguồn tin này”: họ tưởng niệm các chiến tranh lớn”, họ nhắc đến hàng triệu người chết, họ cho là chiến tranh ghê tởm“, nhưng ngày nay, cũng vẫn y như vậy!”

Ngày nay vẫn còn hàng triệu người “anh em chém giết lẫn nhau”, nhưng, “cuộc chiến to lớn này gần như ở khắp nơi, gần như bị che dấu, lại không làm cho người ta cảm thấy phẫn nộ. Có biết bao nhiêu người phải chết vì một mảnh đất nhỏ bé, vì một cao vọng, vì một sự ganh ghét chủng tộc.”

Xin hãy nhỏ lệ cho các cuộc chiến

Đức Thánh Cha nói: “Chiến tranh, hận thù, ganh ghét không mua được ngoài chợ: mà có ngay tại đây, trong các trái tim. Các cuộc chiến và tranh chấp xuất phát tự con tim con người!”

“Tôi khuyên anh chị em hãy cầu nguyện cho hòa bình, cho hòa bình này không chỉ trở nên một danh từ, không hơn không kém”. Đức Thánh Cha nhắc lại lời Thánh Giacôbê để khuyên bảo: “xin hãy lại gần Thiên Chúa, thì Người sẽ đến gần anh chị em. Những ai tội lỗi, hãy rửa sạch những vết nhơ trên bàn tay; hãy tẩy sạch con tim. Xin cho nụ cười của anh chị em không biến thành lời than khóc, và niềm vui của anh chị em không trở thành sự đau buồn.”

“Có ai trong chúng ta đã khóc khi đọc một bài báo, khi nhìn thấy những hình ảnh đau thương trên vô tuyến truyền hình?” Đối với Đức Thánh Cha, đây là điều “các Kitô hữu phải làm ngày hôm nay 25 tháng 2” : “trước biết bao nhiêu chiến tranh khắp mọi nơi… cần phải than khóc, cần mang tang chế, và hạ mình.”

Hãy đáp trả bằng ngôn ngữ của hòa bình

Đức Thánh Cha lưu ý: Trước một tranh chấp “một tình trạng kỳ lạ: tranh chấp để giải quyết bằng ngôn ngữ của chiến tranh. Thì ngôn ngữ của hoà bình không bao giờ đến trước được.”

“Xin hãy nghĩ đến những hậu quả”: những trẻ em đói khát trong các trại tị nạn”, những gia đình “tan nát vì cha mẹ đã không tìm được con đường hòa bình và thích chiến tranh hơn… Chiến tranh phá hủy!”

Đức Thánh Cha tiếp: “Xin hãy nghĩ đến các trẻ em bệnh tật, đói khát trong các trại tị nạn” và “xin hãy nghĩ đến những bữa tiệc lớn của các chủ nhân các xí nhiệp sản xuất vũ khí, những người tác tạo vũ khí.”

Bùi Hữu Thư
Nguồn: http://vietcatholic.net/News/Html/121766.htm

Chuyện rất ngắn về gia đình: Người không tim

Khong tim.jpg
Hắn quỳ thổn thức. Trưa hè thật vắng, nhà thờ chẳng có ai. Hắn thì thầm với Chúa, điều mà trước đây hắn chưa bao giờ làm. Chúa ơi! Hôm nay bác sĩ đã xác định thằng con trai của con bị autism - một chứng bệnh mới lạ, khó chữa. Hèn chi thằng nhỏ chẳng chịu nói và có nhiều biểu hiện khác lạ. Cô vợ hắn đã phải khổ sở biết bao để lo cho đứa con này. Muốn nó học một bài toán cộng, một chữ viết, không biết phải tốn bao nhiêu thì giờ, sức lực. Bệnh nó còn tương đối nhẹ, nên khó mà phân biệt được với đứa trẻ bình thường, nhất là khi cả hai vợ chồng hắn đều thiếu kinh nghiệm với con nít. 


Trước giờ hắn chỉ đi làm, tháng tháng hãnh diện đem cheque lương về thảy cho vợ là xong. Nếu nhà cửa dơ dáy, đứa con ngu xuẩn thì hắn trút hết lên đầu vợ. Hắn suy nghĩ cũng hợp lý thôi: Tại vợ hắn cưng con không biết cách giáo dục mà ra nông nỗi này. Thằng con vô tâm ích kỷ, suốt ngày chỉ lầm lì ôm cái computer rồi ăn cho mập ú, trong khi chính vợ hắn là người mua game computer về và suốt ngày nấu ăn, chăm sóc cho nó. Càng bực vợ ghét con, thằng nhỏ càng trốn tránh không muốn gần gũi hắn, vì vậy có mấy hắn đã hét và đuổi thằng nhỏ ra khỏi nhà. Hắn nhớ có lần vợ hắn đã khóc nức nở nói: Tại sao anh không hiểu cho em, cho con? Anh chỉ có khối óc chứ không có trái tim! Bây giờ hắn mới thấm thía câu nói này. Cô đi làm nhà máy đâu đuợc ngồi văn phòng như hắn, về nhà phải nấu ăn dọn dẹp, lo tất cả mọi việc. Vì trong hãng máy chạy ồn ào rồi về nhà phải la hét với đứa con riết thành thói quen, vợ hắn nói hơi to, hắn chửi vợ cái miệng như cái loa mà không tìm hiểu nguyên nhân. Hắn còn tỏ ra chán ngán khi so sánh vợ mình với vợ người khác. Hắn chỉ chờ dịp để moral, dạy vợ cách dạy con mà chính hắn chẳng làm điều gì thực tế cho gia đình. Vợ hắn gầy gò già trước tuổi trong khi hắn vẫn bảnh bao phơi phới, con gái có đứa mê!

Hắn yên lặng nhìn tượng Chúa, thấy mình quả thiếu trái tim thông cảm, thiếu hành động yêu thương. Không khóc được, nhưng lồng ngực của người đàn ông không tim bỗng thổn thức....

Trịnh Tây Ninh

Thứ Tư, 26 tháng 2, 2014

Nguyên Văn Bức Thư của Đức Thánh Cha Gửi Các Gia Đình



(Vatican Radio) Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã ban hành một bức thư gửi cho các gia đình hôm thứ Ba,25 tháng 2 năm 2014, trong đó ngài yêu cầu họ cầu nguyện cho Đại Hội Ngoại Thường của Thượng Hội Đồng Giám Mục sắp tới, được triệu tập để thảo luận về chủ đề “Các thách đố mục vụ về gia đình trong bối cảnh của công cuộc loan báo Tin Mừng”.

Dưới đây là bản dịch nguyên văn bức thư Đức Thánh Cha.

Các gia đình thân mến,

Với bức thư này, như được viết, tôi muốn vào tận nhà của anh chị em để nói với anh chị em về một biến cố sẽ xảy ra ở Vatican vào tháng Mười tới. Đó là Đại Hội Ngoại Thường của Thượng Hội Đồng Giám Mục, đang được triệu tập để thảo luận về chủ đề “Các thách đố mục vụ về gia đình trong bối cảnh của công cuộc loan báo Tin Mừng”. Thật vậy, trong thời đại chúng ta, Hội Thánh được mời gọi để rao giảng Tin Mừng bằng cách trực diện với những nhu cầu mục vụ mới và cấp bách mà các gia đình đang phải gặp phải.

Cuộc họp quan trọng này sẽ liên quan đến toàn thể Dân Thiên Chúa - Giám Mục, Linh Mục, các nam nữ tu sĩ, và giáo dân của các Hội Thánh địa phương trên toàn thế giới - tất cả những người đang tích cực tham gia vào việc chuẩn bị cho cuộc họp qua những đề nghị thực tế và nâng đỡ chủ yếu là cầu nguyện. Sự nâng đỡ như thế từ anh chị em, các gia đình thân yêu, là điều đặc biệt quan trọng và cần thiết hơn bao giờ hết. Đại Hội của Thượng Hội Đồng này đặc biệt dành riêng cho anh chị em, cho ơn gọi và sứ vụ trong Hội Thánh và trong xã hội của anh chị em, với những thách đố của hôn nhân, của cuộc sống gia đình, của việc giáo dục con cái, và vai trò của gia đình trong đời sống Hội Thánh. Cho nên tôi yêu cầu anh chị em tha thiết cầu nguyện cùng Chúa Thánh Thần, để Ngài soi sáng cho các Nghị Phụ của Thượng Hội Đồng và hướng dẫn các ngài trong nhiệm vụ quan trọng của các ngài. Như anh chị em đã biết, Đại Hội Ngoại Thường của Thượng Hội Đồng này sẽ được tiếp theo bởi một Đại Hội Thường Kỳ một năm sau đó, cũng sẽ có gia đình như chủ đề. Trong bối cảnh ấy, cũng sẽ có Đại Hội Thế Giới về Gia Đình dự định tổ chức ở Philadelphia vào tháng Chín năm 2015. Vậy, chớ gì tất cả chúng ta cùng nhau cầu nguyện để qua những biến cố này Hội Thánh sẽ thực hiện một cuộc hành trình phân biệt thật sự và áp dụng các phương tiện mục vụ cần thiết để giúp các gia đình đương đầu với những thách đố hiện nay của họ với ánh sáng và sức mạnh đến từ Tin Mừng. 

Tôi viết thư này cho anh chị em vào ngày lễ Đức Mẹ Dâng Chúa trong Đền Thờ. Thánh Sử Luca cho chúng ta biết rằng Đức Mẹ và Thánh Giuse, khi giữ Luật Môsê, đã đem Hài Nhi Giêsu đến Đền Thờ để dâng Người cho Chúa, và có hai vị lão thành, là ông Simeon và bà Anna, được Chúa Thánh Thần đánh động, đã đến gặp các Ngài và nhìn nhận Chúa Giêsu là Đấng Được Xức Dầu (x. Lc 2:22-38 ). Ông Simeon đã bế Chúa trong tay ông và cảm tạ Thiên Chúa rằng ông cuối cùng đã “nhìn thấy” ơn cứu rỗi. Bà Anna, mặc dù đã cao niên, tìm thấy sức sống mới và bắt đầu nói với mọi người về Hài Nhi. Đó là một hình ảnh đẹp: hai cha mẹ trẻ và hai người lớn tuổi được Chúa Giêsu đem đến cùng nhau. Người là Đấng đem các thế hệ lại và kết họ với nhau! Người là suối nguồn vô tận của tình yêu ấy là tình yêu vượt qua mọi ích kỷ, cô đơn và buồn rầu. Trong cuộc hành trình của anh chị em như một gia đình, anh chị em chia sẻ rất nhiều những giây phút tốt đẹp: các bữa ăn, nghỉ ngơi, công việc gia đình, giải trí, cầu nguyện, các cuộc du lịch và hành hương, và thời gian nâng đỡ lẫn nhau... Tuy nhiên, nếu không có tình yêu thì không có niềm vui, và tình yêu đích thực đến với chúng ta từ Chúa Giêsu. Người ban cho chúng ta Lời Người, là Lời soi sáng con đường của chúng ta; Người ban cho chúng ta Bánh hằng sống là bánh nâng đỡ chúng ta trên hành trình của chúng ta.

Các gia đình thân mến, lời cầu nguyện của anh chị em cho Thượng Hội Đồng Giám Mục sẽ là một kho tàng quí báu làm cho Hội Thánh thêm phong phú. Tôi cảm ơn anh chị em, và xin anh chị em cũng cầu nguyện cho tôi, để tôi có thể phục vụ Dân Chúa trong chân l‎ý và trong tình yêu. Nguyên xin sự bảo vệ của Đức Mẹ và Thánh Giuse luôn luôn đi cùng tất cả anh chị em và giúp anh chị em đoàn kết bước đi trong tình yêu và trong việc chăm sóc cho nhau. Tôi cầu khẩn Chúa ban phúc lành cho mỗi gia đình. 

Phaolô Phạm Xuân Khôi

Nguồn: http://vietcatholic.net/News/Html/121758.htm

Đức Thánh Cha Phanxicô: Thư kêu gọi các gia đình cầu nguyện cho Thượng Hội đồng Giám mục 2014


WHĐ (26.02.2014) – Ngày 25-02-2014, Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình đã công bố Thư của Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các gia đình Công giáo khắp thế giới. Trong thư, Đức Thánh Cha thông báo cho các gia đình về việc ngài đã triệu tập Thượng Hội đồng Giám mục vào năm 2014 (ngoại thường) và năm 2015 (thường lệ) về gia đình, với chủ đề: “Những thách đố mục vụ đối với gia đình trong bối cảnh Phúc-Âm-hoá”, đồng thời Cuộc Hội ngộ thế giới các Gia đình (lần thứ VIII) sẽ được tổ chức tại Philadelphia, Hoa Kỳ, vào tháng Chín 2015.

Sau đây là toàn văn bản dịch lá thư của Đức Thánh Cha.
* * *
Các gia đình thân mến,
Với thư này, tôi mong được hiện diện trong mỗi gia đình để nói với anh chị em về một biến cố sẽ diễn ra tại Vatican vào tháng Mười tới đây. Biến cố đó là Thượng Hội đồng Giám mục ngoại thường được triệu tập để bàn về “Những thách đố mục vụ đối với gia đình trong bối cảnh Phúc-Âm-hoá”. Quả thật, ngày nay Giáo hội được kêu gọi loan báo Tin Mừng qua việc đáp ứng những đòi hỏi mới và khẩn thiết đang đặt ra cho mục vụ gia đình.
Cuộc gặp gỡ quan trọng này liên quan đến toàn thể Dân Chúa, gồm các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân thuộc các Giáo hội địa phương trên khắp thế giới, những người đang tham gia tích cực vào việc chuẩn bị qua những kiến nghị cụ thể cũng như không thể thiếu sự nâng đỡ  bằng lời cầu nguyện.
Các gia đình thân mến,
Anh chị em tham gia bằng lời cầu nguyện là điều hết sức có ý nghĩa và cần thiết hơn bao giờ hết. Cuộc họp Thượng Hội đồng Giám mục lần này được dành cách riêng cho anh chị em, cho ơn gọi và sứ vụ của anh chị em trong Giáo hội và xã hội; hướng đến những thách đố của hôn nhân, của đời sống gia đình; vai trò của gia đình trong đời sống Giáo hội. Vì vậy, tôi mong anh chị em tha thiết nài xin Chúa Thánh Thần ban ơn soi sáng cho các Nghị phụ tham dự Thượng Hội đồng, hướng dẫn các ngài đang gánh vác nhiệm vụ quan trọng này. Anh chị em cũng biết, Thượng Hội đồng ngoại thường này sẽ được tiếp nối bằng Thượng Hội đồng thường lệ vào năm tới cũng bàn về đề tài gia đình. Trong bối cảnh đó, cuộc Cuộc Hội ngộ thế giới các Gia đình sẽ được tổ chức tại Philadelphia vào tháng Chín 2015. Vì thế mọi người chúng ta cùng nhau cầu nguyện, để qua các biến cố này, Giáo hội sẽ thực hiện một cuộc hành trình thật sự nhằm nhận biết và vận dụng các biện pháp mục vụ cần thiết để giúp các gia đình đương đầu với những thách thức hiện nay bằng ánh sáng và sức mạnh xuất phát từ Tin Mừng.
Tôi viết thư này gửi anh chị em nhân lễ Dâng Chúa vào Đền thờ. Thánh Luca thuật lại, Đức Mẹ và Thánh Giuse tuân giữ Luật Môsê đã mang Hài nhi Giêsu lên Đền thờ dâng cho Chúa, rồi hai cụ Simêon và Anna được Chúa Thánh Thần thúc đẩy đã đến gặp các Đấng và nhận ra Hài nhi Giêsu chính là Đấng Mêsia (x. Lc 2, 22-38). Cụ Simêon đã ẵm lấy Hài nhi và tạ ơn Chúa vì cuối cùng cụ cũng đã được “nhìn thấy” ơn cứu độ. Bà Anna, dù già nua, cũng đã tìm thấy một sức sống mới và bắt đầu nói với mọi người về Hài nhi. Thật là một hình ảnh đẹp: nhờ Chúa Giêsu, hai phụ huynh trẻ và hai cụ già đã được quy tụ bên nhau. Quả thật, Chúa Giêsu đã quy tụ và liên kết các thế hệ! Người là nguồn vô tận phát sinh tình yêu thắng vượt mọi khép kín, cô đơn, muộn phiền. Trong cuộc sống gia đình, anh chị em có nhiều phút giây tuyệt đẹp: ăn uống, nghỉ ngơi, làm việc nhà, giải trí, cầu nguyện, đi chơi, đi hành hương, giúp đỡ nhau… Tuy nhiên, nếu không có tình yêu, sẽ chằng có niềm vui, và Chúa Giêsu, tình yêu đích thực, chính là Đấng ban tình yêu đó cho chúng ta: Người ban Lời Chúa soi chiếu đường chúng ta đi, ban Bánh hằng sống nâng đỡ chúng ta trong cuộc sống nhọc nhằn.
Các gia đình thân mến,
Lời cầu nguyện của anh chị em cho Thượng Hội đồng Giám mục sẽ là kho tàng quý giá làm phong phú Giáo hội. Cảm ơn anh chị em và xin cũng cầu nguyện cho tôi để tôi có thể phục vụ Dân Chúa trong sự thật và đức ái. Xin Đức Mẹ và Thánh Giuse che chở tất cả anh chị em luôn mãi, giúp anh chị em tiến bước, liên kết anh chị em trong yêu thương và phục vụ nhau. Tôi thành tâm nài xin Chúa ban phúc lành cho từng gia đình anh chị em.
Vatican, ngày 2 tháng Hai 2014
Lễ Dâng Chúa vào Đền thờ
PHANXICÔ 

Thành Thi chuyển ngữ
Nguồn: http://www.hdgmvietnam.org/duc-thanh-cha-phanxico-thu-keu-goi-cac-gia-dinh-cau-nguyen-cho-thuong-hoi-dong-giam-muc-2014/5832.57.7.aspx

GP.VĨNH LONG: Lễ Khánh Thành Nhà Thờ Trung Tâm Hành Hương Philipphê Minh

Vào lúc 9g30 ngày 22 tháng 02 năm 2014, tại trung tâm hành hương Thánh Philipphê Phan Văn Minh - Đình Khao - thuộc Hạt Vĩnh Long - Giáo phận Vĩnh Long vui mừng chào đónĐức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, đại diện Đức Thánh Cha tại Việt Nam, Đức Cha Stêphanô Giám Mục Giáo Phận Cần Thơ, Cha Giám Quản Phêrô giáo phận Vĩnh Long, Đức ông Phêrô tới làm phép Nhà Thờ Đình Khao và dâng Thánh Lễ tạ cùng với 150 linh mục trong và ngoài giáo phận . 
(Ảnh: Văn Chiến)
Xin click vào hình để xem hình phóng to
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vào lúc 9g00, Đức TGM Leopoldo Girelli đặt chân đến trước cổng Trung tâm hành hương Đình Khao, cha giám đốc trung tâm Tadêô Phạm Văn Don và đông đảo bà con giáo dân đã đón chào Đức Tổng Giám mục, cùng đồng hành có Đức cha Stêphanô, cha Giám Quản giáo phận  và phái đoàn. Sau khi tặng hoa chúc mừng, mọi người làm thành một đoàn rước thật trang trọng tiến vào trước lễ đài.

Kế đến, là các nữ tu dòng MTG Cái Nhum với tiết mục múa đậm nét dân tộc pha lẫn bản chất bộc trực miền Tây thật nhẹ nhàng và đặc sắc, để chào đón Đức Khâm Sứ với tâm tình thân thương và gần gũi.

Đúng 9h30, Thánh lễ làm phép nhà thờ được cử hành do Đức Tổng Giám mục chủ sự, cùng với Đức cha Stêphanô, cha Giám Quản giáo phận, Đức ông Phêrô và quý Cha đồng tế. Trung tâm hành hương Đình Khao hôm nay có thật đông đảo quý tu sĩ, chủng sinh và bà con giáo dân tham dự Thánh lễ.

Vì nhà thờ mới với sức chứa khoảng 400 người, không đủ chỗ cho tất cả với số lượng hơn 2000 người. Do đó phần lớn bà con giáo dân cùng hiệp dâng thánh lễ tại lễ đài phía dưới được trực tiếp bằng các màn hình rộng.

Trước khi cử hành Thánh lễ, cha giám đốc trung tâm Tadêô Phạm Văn Don đã đọc diễn văn chào mừng Đức khâm sứ Toà Thánh đến viếng thăm, chủ sự thánh lễ khánh thánh Nhà thờ, và trình bày sơ lược về lịch sử của trung tâm hành hương Đình Khao.

Bài chào mừng Đức Tổng GM Leopoldo Girelli của cha Tadeo Giám đốc trung tâm hành hương

Trước hết, con xin dâng lời chào mừng đến Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli, đại diện ĐTC tại Việt Nam, xin chào mừng Đức Giám mục Stêphanô Tri Bửu Thiên, Giám mục Giáo phận Cần Thơ, xin chào mừng cha Giám Quản, Đức Ông Phêrô, Quý cha Hạt trưởng, Quý Cha, Quý Tu sĩ Nam nữ cùng Quý khách có mặt trong Thánh lễ Tạ ơn hôm nay.

Con xin được mạn phép trình bày đôi nét về Trung Tâm Hành Hương Đình Khao nầy.

TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG ĐÌNH KHAO VĨNH LONG

Kính Thánh Philipphê Phan Văn Minh Linh mục Tử đạo, Bổn mạng Giáo phận Vĩnh Long

Trung Tâm hành hương Đình Khao thuộc xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, gần phà Đình Khao, bến phà nầy đã nối liền cư dân 2 bờ sông Tiền phía Vĩnh Long và Bến Tre. Sỡ dĩ có tên gọi Đình Khao vì trong khu vực nầy ngày xưa có một cái Đình làng, quan Tổng trấn Long Hồ thường dùng làm nơi để khao quân sĩ khi xuất binh đánh trận hoặc đánh trận trở về.

Và cũng trong khu vực Đình Khao nầy, có một pháp trường mà thánh Philipphê Phan Văn Minh đã chịu tử đạo ngày 3 tháng 7 năm 1853. Trong dịp kỷ niệm 100 năm kính Thánh Philipphê Minh tử đạo (1853-1953), vào thời Đức Giám mục Phêrô Ngô Đình Thục, năm 1960, Cha Giacôbê Nguyễn Ngọc Quang cha sở Chánh toà Vĩnh Long, đã mua 2.000m2 đất của một cư dân tại đây để lập giáo điểm.

Năm 1968, thời Đức Cha Giacôbê Nguyễn Văn Mầu, Cha Benoit Trương Thành Thắng cha sở Chánh Tòa Vĩnh Long đã mua thêm gần 7.000m2 gần chùa Sơn Thắng. Vào ngày 01 tháng 9 năm 1968 cha xây dựng đài Thánh Minh và hằng năm có Thánh lễ cho chủng sinh cũng như giáo dân tham dự.

Cha Phaolô Trịnh Công Trọng, kế nhiệm sở Benoit Thắng, tiếp tục coi sóc giáo điểm này. Sau năm 1975, đến thời Cha Antôn Ngô Văn Thuật cha sở Chánh Toà, mỗi ngày Chúa Nhật đều có dâng Thánh lễ tại đây.

Năm 1990, Cha Giuse Đinh Quang Lục, được Đức Cha Giacôbê Nguyễn Văn Mầu giao phụ trách Trung Tâm Đình Khao. Ngoài việc thánh lễ được cử hành hằng ngày, trong năm có hai Thánh lễ được cử hành long trọng có giáo dân gần xa đến hành hương kính viếng tham dự: Lễ kính Thánh Philípphê Phan Văn Minh ngày 03 tháng 7 và Lễ kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam ngày 24 tháng 11. Đây cũng là dịp để tạo thói quen cho giáo dân trong Giáo phận tụ về đây học hỏi, cầu nguyện và sống tinh thần chứng nhân theo gương các thánh.

Để chuẩn bị cử hành Năm Thánh nhân kỷ niệm 150 năm kính Thánh Philipphê Phan Văn Minh Tử đạo (03/7/1853- 03/7/2003) ngày 16 tháng 2 năm 2003, Đức cha Tôma Nguyễn Văn Tân đã giao cha Tađêô Phạm Văn Don phụ trách Trung tâm.

Năm 2008, Trung Tâm mua gần 200m2 đất trong khuông viên chùa Bửu Long cách nhà thờ hiện nay khoảng 300m về hướng Đông để dựng Tượng đài kính Thánh Philipphê Minh. Nơi đây, có một cây dương cổ thụ sống trên 100 năm, theo tương truyền có thể đây là nơi gần chỗ Thánh Minh bị xứ trảm. Tượng đài được Đức cha Tôma Nguyễn Văn Tân làm phép ngày 19 tháng 6 năm 2009 trong dịp Năm Thánh Linh mục của Giáo hội. Ngày 15/7/2012, nơi đây hân hạnh được đón tiếp Đức Tổng Giám mục đến kính viếng.

Và để có nơi rộng rãi cho các đoàn khách hành hương đến kính viếng cầu nguyện, ngày 26 tháng 2 năm 2010, kỷ niệm ngày Thánh Philipphê Phan Văn Minh và Thánh Giuse Trùm Lựu bị bắt ở Họ đạo Mặc Bắc và bị giải về Vĩnh Long, Đức cha Tôma Nguyễn Văn Tân đã đến đây dâng thánh lễ và cử hành nghi thức Đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ. Đây là ngôi nhà thờ đầu tiên vì từ trước đến nay nơi đây chỉ có nhà nguyện. Năm 2012, Trung tâm mua thêm gần 4.000m2 đất bên hông nhà thờ mới nầy.

Sau 4 năm xây dựng, nhà thờ được hoàn thành với chiều dài 36m; rộng 12m; cao 17,5m, gồm tầng trệt và tầng lầu. Tháp chuông cao 42m.. Tầng trệt được sử dụng vào các dịp lễ lớn trong Giáo phận tổ chức hằng năm, như: ngày Thiếu nhi Thánh Thể 01 tháng 6; ngày 03 tháng 7  kính Thánh Minh Tử đạo; ngày 24 tháng 11 kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Tầng lầu cử hành thánh lễ hằng ngày.

Ngày hôm nay, 24 tháng 2 năm 2014, Trung Tâm hân hoan đón tiếp Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, Đặc sứ của ĐTC, Đức Giám mục Stêphanô Tri Bửu Thiên, cha Giám Quản, Đức ông Phêrô cùng quý cha, Quý Tu sĩ nam nữ và Quý khách đến dâng Thánh lễ Tạ ơn và cử hành nghi thức làm phép Nhà thờ và Bàn thờ.

Nhờ lời chuyển cầu của hai Thánh Tử Đạo, xin cho Giáo phận Vĩnh Long chúng con luôn phát huy đời sống đức tin và nguyện xin cho mọi thành phần Dân Chúa luôn biết can đảm sống đời chứng nhân theo gương các ngài. Con xin chân thành ơn cám ơn.

Đức Tổng Giám mục cử hành Thánh lễ với một phần ngôn ngữ Việt Nam qua các lời chào, các lời nguyện, lời ban phép lành khá rõ ràng. Điều này càng khiến cho những người tham dự thêm phần sốt sắng và cảm động hơn. Nhất là khi lắng nghe bài chia sẻ Tin Mừng trong thánh lễ  với cái năng trưa oi bức. vậy mà mọi người đều chăm chú lăng nghe qua lời chia sẻ lại bằng tiếng việt của Đức Ông Phêrô.

Sau phần hiệp lễ, Giám đốc trung tâm, cảm ơn Đức Tổng Giám mục khâm sứ Toà Thánh, vì sự quan tâm ưu ái lớn lao mà ngài dành cho trung tâm hành hương Đình Khao. Đức Tổng đã không quản ngại đường sá xa xôi hiểm trở, công việc mục vụ bận rộn, để đến dâng Thánh Lễ khánh thành nhà thờ Đình Khao. Đây là một hồng ân lớn lao chính Thiên Chúa đã ban cho trung tâm. Chính sự hiện diện của Đức Tổng đã nói lên sự quan tâm của chính Đức Thánh Cha đối với giáo phận Vĩnh Long.

Bài Cám Ơn Của Cha Giám Đốc Trung Tâm Hành Hương

Trọng kính Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli,

Trọng kính Đức Giám mục Stêphanô Tri Bửu Thiên ,Giám mục Giáo phận Cần Thơ,

Kính thưa cha Giám Quản, kính Đức Phêrô, kính quý cha Hạt trưởng, Quý cha, Quý Bề Trên,

Quý Tu sĩ Nam nữ, Quý ân nhân, thân nhân trong và ngoài Giáo phận, cùng tất cả anh chị em hiện diện trong Thánh lễ Tạ ơn, khánh thành Ngôi nhà thờ mới hôm nay.

Có thể nói đây là công trình đầu tiên có sự đóng góp của tất cả mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo phận và của đông đảo quý ân nhân gần xa, do đó, hôm nay là ngày vui của toàn thể Giáo phận, của mọi người đã góp công góp sức dù lớn nhỏ, góp lời cầu nguyện cho việc xây dựng ngôi nhà thờ nầy. Vui vì công việc xây dựng đã hoàn tất, vui vì có sự đồng tâm nhất trí của giáo dân trong Giáo phận và vui hơn hết vì nhận ra được đây là Hồng ân Thiên Chúa ban nên Quý khách đã cùng đến đây dâng Thánh lễ Tạ ơn.

Trong niềm vui lớn lao đó, trước hết, con xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu xa đối với Đức Cố Giám mục Tôma Nguyễn Văn Tân người đã khởi xướng việc xây dựng nầy. 

Xin cám ơn Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli đã có mặt trong ngày hôm nay để cùng cộng đoàn dân Chúa dâng Thánh lễ Tạ ơn và làm phép ngôi nhà thờ mới. Sự hiện diện của Đức Tổng đã đem đến cho chúng con sự ấm ấp và niềm an ủi vì chúng con như những đứa con mồ côi.

Xin chân thành cám ơn Đức cha Stêphanô đã đem đến cho chúng con niềm vui và chia sẻ tình thương cho chúng con. Xin hết lòng cám ơn Đức cha.
Xin cám ơn các bậc tiền nhiệm đã gắng công bồi đắp để Trung Tâm được hình thành như hôm nay.

Xin cám ơn Cha Giám quản, Đức Ông Phêrô, Quý cha Hạt trưởng, Quý cha, Quý Tu sĩ Nam nữ đã giúp đỡ để ngôi nhà thờ được hoàn thành tốt đẹp.

Xin cám ơn Quý cha sở đã gửi giáo dân đến công tác phụ giúp Trung Tâm cùng cám ơn bà con giáo dân các họ đạo đã đến trợ giúp trong những tháng chuẩn bị vừa qua. Trung tâm có được bộ mặt mới mẻ nầy là nhờ công lao vất vả của anh chị em, cách riêng xin cám ơn giáo dân họ Nhơn Phú và Đình Khao vai trò chủ nhà.

Xin cám ơn Quý cha một số Giáo xứ Tổng Giáo phận Sài Gòn và Giáo phận Xuân Lộc đã cho phép con đến dâng Thánh lễ trong Giáo xứ các cha để lạc quyên xin trợ giúp.  

Xin cám ơn Quý Bề trên các Hội dòng, cám ơn bà con giáo dân gần xa. Đặc biệt xin cám ơn gia đình Bà Lucia Nguyễn Thị Thanh và các con của Bà: Anh Micae Bùi Thành Châu; Anh chị Châu - Mỹ đã giúp đỡ trong việc xây dựng ngôi nhà thờ cách quảng đại.

Cám ơn Quý Chính quyền các cấp đã hướng dẫn chúng tôi trong việc lo thủ tục giấy phép xây dựng và có mặt chia vui với chúng tôi trong ngày hôm nay.

Cám ơn Công Ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp Trà Vinh, nhà thầu Duy Khang và nhà thầu Thế Minh đã giúp thiết kế và xây dựng nhà thờ nầy.

Kể sao xiết danh sách Quý ân nhân đã thương giúp đỡ cho TTHH Đình Khao. Đúng lý ra số khách mời nhiều hơn nhưng vì việc phục vụ của Trung Tâm có giới hạn nên xin Quý ông bà anh chị em thông cảm cho.

Trong buổi lễ hôm nay xin cám ơn ca đoàn Phục Sinh & Mông Triệu nhà thờ Chánh Tòa Vĩnh Long. Cám ơn Quý Dì MTG Cái Nhum-Cái Mơn, Quý Sơ Dòng Thánh Phaolô Mỹ Tho, Quý Sơ Dòng Chúa Chiên Lành, cám ơn Ban âm thanh hình ảnh, Ban Phụng vụ, các chủng sinh; Ban phục vụ tiếp tân.

Xin Chúa trả công bội hậu cho tất cả. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Philipphê Minh xin cho tất cả chúng ta được sum họp trên Quê trời.

Sau Thánh lễ xin kính mời Quý khách cùng chung vui trong bửa ăn với gia đình Giáo phận.

Sau đây, chúng con có món quà xin kính dâng Đức Tổng Giám mục và Đức cha Stêphanô.

Trong phần đáp từ, Đức Tổng Giám mục bày tỏ niềm vui mừng khi đến dâng Thánh Lễ. Chứng kiến tinh thần và đời sống  đạo tại trung tâm và các giáo xứ trong Giáo phận này đã đem đến cho ngài sự xúc động sâu xa. Đặc biệt, khi đến trung thánh minh đã đem lại cho ngài nhiều ấn tượng thật đặc biệt. Đức Tổng cầu chúc mỗi người hạy sống theo gương thánh philipphê Phan Văn Minh với châm ngôn sống "bước qua Thập Giá tiến đến vinh quang" .

Kết thúc Thánh lễ, Đức Tổng Giám mục long trọng ban phép lành cho toàn thể cộng đoàn Phụng vụ. Sau đó, mọi thành phần Dân Chúa cùng dự tiệc thân mật với Đức Khâm Sứ nhân ngày lễ tạ ơn khánh thành trung tâm hành hương Giáo Phận.

(WGP.Vĩnh Long 23.02.2014)


VinhLong-DinhKhao-1.jpg

VinhLong-DinhKhao-2.jpg

VinhLong-DinhKhao-3.jpg

VinhLong-DinhKhao-4.jpg

VinhLong-DinhKhao-5.jpg
 

Xem ảnh xin BẤM VÀO ĐÂY

Nguồn: http://baoconggiao.com/vi/news/Giao-Hoi-Viet-Nam/GP-VINH-LONG-Le-Khanh-Thanh-Nha-Tho-Trung-Tam-Hanh-Huong-Philipphe-Minh-3016/