Ý cầu nguyện tháng

- Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 10:

Cầu cho sứ vụ của người giáo dân trong Giáo Hội:
Xin cho các Kitô hữu giáo dân, cách riêng là phụ nữ, khi đã lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy, có thể tham gia nhiều hơn vào các cơ quan hữu trách của Giáo Hội.

Thứ Tư, 20 tháng 8, 2014

Chia sẻ của một bạn trẻ Việt Nam tham dự Đại Hội Giới Trẻ Á Châu tại Hàn Quốc

Kính thưa quý bạn đọc,
Qua facebook, Truyền thông Dòng Tên nhận được những dòng chia sẻ của một bạn trẻ đang làm việc tại Hàn Quốc về chuyến thăm mục vụ của Đức Thánh Cha. Chúng tôi vui mừng giới thiệu đến quý vị những tâm tình rất cảm động của bạn trẻ này:
10570542_443962602412236_2781683894961132466_n
“Chúng con là lao động Việt Nam đang làm việc tại Hàn quốc , thuộc Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam tại thành phố Daegu Hàn Quốc. Cộng đoàn chúng con thành lập đến nay đã được 6 năm , số lượng ACE trong Cộng đoàn chúng con dao động từ 250- 300 ACE.
Cộng đoàn đã nhận được sự ưu ái của Tổng giáo Phận Daegu và Trung tâm mục vụ cho người di dân của Giáo phận khi dành cho Cộng đoàn  30 đại diện đi tham dự Đại Hội Giới Trẻ Á Châu. Chúng thấy rất hạnh phúc vì là người di dân , nhưng đã được Trung tâm Mục Vụ đặc biệt quan tâm.
Khi đến nơi tham dự Đại hội, chúng con đã được đón tiếp nồng nhiệt, lòng con cảm thấy vui sướng biết bao vì nhìn ai cũng rạng rỡ nụ cười thân thiện . Nơi đây có rất nhiều ACE từ các quốc gia cùng về đây, cùng với nhiều ACE Việt Nam ở các cộng đoàn khác. Chúng con bắt tay nhau và ôm nhau như bạn bè thân thiết. Không ai trong chúng con phân biệt màu da mà chỉ thấy một “mầu da yêu thương” , và một tình yêu trong Đức Kitô .
10580242_443962709078892_1013303356714147110_n
Và trong phút giây hân hoan chào đón Đức Thánh Cha, ai ai cũng reo mừng. Khi Đức Giáo Hoàng Phanxicô đi ngang chỗ con, con đã nhìn thấy ngài và con hô to “Đức Phanxico con yêu mến ngài”. Ngài giơ tay ban Phép Lành và con đã nhìn rất rõ nơi ngài toát lên một nét gì đó rất gần gũi đến khó tả. Con đã khóc và con thấy như cả một bầu trời hồng ân ôm trọn lấy con.
Và những người bên cạnh con mỗi người một niềm hạnh phúc:  kẻ reo hò , người dụi nước mắt…  Nhờ đón nhận hồng ân Thiên Chúa ban qua Đức Thánh Cha, giới trẻ chúng con mỗi người đều cảm thấy mình rất hạnh phúc khi được làm con Chúa và con cái Giáo Hội . Trong Thánh Lễ Đức Thánh Cha nhắc nhở chúng con rằng: Giới Trẻ hãy tỉnh thức , Giới Trẻ hãy mau mau tỉnh thức .
Với lời nhắc nhở của Đức Thánh Cha Phanxicô , chúng con quyết tâm cậy nhờ Ơn Chúa, từ bỏ những nết xấu thường ngày và sống cho xứng với Tình Yêu Thiên Chúa đã ban cho chúng con. Xưa kia Chúa và các Thánh Tử Đạo đã chết vì tình yêu, thì nay chúng con phải sống cho trọn với tình yêu.
10557164_443962592412237_4603928371923808553_n
Giờ bế mạc cũng đã đến, chúng con ra về mà lòng chẳng muốn về, bước chân đi mà tay ôm tay níu, lòng tràn ngập niềm vui.
Đó là chương trình tham dự Đại Hội Trẻ của nhóm giới trẻ Việt Nam tại Hàn Quốc và những điều con cảm nhận được.
Lời văn và diễn tả của con có gì thiếu sót xin quý ban quản trị lượng thứ cho con. Con xin chân thành cám ơn và kính chúc quý Ban quản trị đón nhận được nhiều Hồng Ân của Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria.”
Thanh Ho
Nguồn: http://dongten.net/noidung/39779

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét