Ý cầu nguyện tháng

- Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 10:

Cầu cho sứ vụ của người giáo dân trong Giáo Hội:
Xin cho các Kitô hữu giáo dân, cách riêng là phụ nữ, khi đã lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy, có thể tham gia nhiều hơn vào các cơ quan hữu trách của Giáo Hội.

Chủ Nhật, 11 tháng 5, 2014

Tổng Giáo Phận Boston phản đối buổi lễ thờ phượng Satan tại Đại học Harvard


Nơi tổ chức buổi thờ lạy Satan

Trước việc một nhóm sinh viên thuộc Đại học Harvard công bố kế hoạch tổ chức một "lễ đen" (black mass) để thờ phượng Satan, Tổng Giáo Phận Boston đã đưa một tuyên bố bày tỏ "nỗi buồn sâu sắc và phản đối mạnh mẽ" kế hoạch này.

Câu lạc bộ nghiên cứu văn hóa của Đại Học Harvard Mở Rộng sẽ tài trợ cho một "lễ đen" tại quán rượu Queen trong khuôn viên nhà trường vào ngày 12 tháng 5. Đáp lại, tổng giáo phận Boston sẽ tổ chức một buổi chầu Thánh Thể tại một nhà thờ gần đó vào cùng một thời điểm.

Nghi thức tôn thờ Satan sẽ được tổ chức bởi các thành viên của nhóm Satan Temple (Đền thờ Satan). Một thành viên trong ban tổ chức sự kiện này ban đầu cho biết là một bánh lễ đã được truyền phép, ăn cắp từ một nhà thờ Công Giáo, sẽ được dùng trong lễ đen này, nhưng trước sự chống đối quyết liệt của tổng giáo phận Boston, một đại diện khác của câu lạc bộ này nói rằng một chiếc bánh chưa được truyền phép sẽ được sử dụng. 

Nhóm sinh viên này tuyên bố rằng: "Mục đích của chúng tôi không phải là để bôi nhọ bất cứ tôn giáo hay một niềm tin nào, vì điều đó đi ngược với mục đích giáo dục của chúng tôi, trái lại chúng tôi chỉ muốn tìm hiểu và trải nghiệm lịch sử của những thực hành văn hóa khác nhau".

Tổng giáo phận Boston mạnh mẽ phản bác rằng: "Hoạt động này tách con người khỏi Thiên Chúa và cộng đồng nhân loại, nó trái với lòng bác ái và điều thiện, và nó đặt những người tham gia vào nguy cơ gần gũi cách nguy hiểm với hoạt động phá hoại của ma quỷ"

Trong một phản ứng lạnh nhạt trước phản ứng của tổng giáo phận Boston, các quan chức của Đại học Harvard nói “lễ đen” này là một sự kiện văn hóa, so sánh nó với "một buổi trà đạo (Shinto) của Nhật, cuộc triển lãm các tác phẩm Shakespeare, và một buổi thiền của Phật giáo”. Nhà trường đã từ chối chịu trách nhiệm về sự phẫn nộ của các sinh viên Công Giáo và dân cư trong vùng. Trong thông cáo đưa ra tuần qua Đại Học Harvard Mở Rộng nói: “Nhà trường không ủng hộ quan điểm hay hoạt động của bất kỳ tổ chức sinh viên độc lập nào. Nhưng chúng tôi hỗ trợ quyền lợi của sinh viên và giảng viên của chúng tôi để trao đổi và tụ họp một cách tự do”.


Đặng Tự Do
Nguồn: http://vietcatholic.net/News/Html/124951.htm

***

Thông tấn xã Bộ Truyền Giáo cảnh giác: Hàng ngàn thanh thiếu niên Kitô thờ lạy Satan ở Nagaland, Đông Bắc Ấn Độ

Các thanh thiếu niên tại bang Nagaland ở Đông Bắc Ấn Độ đang bị quyến rũ bởi một nhóm tôn thờ Satan. Thông tấn xã Fides của Bộ Truyền Giảng Tin Mừng cho Các Dân Tộc cho biết trong vài tháng qua, hơn 3.000 người trẻ "tôn thờ Satan" đã được xác định tại Kohima, thủ phủ của Nagaland, và làn sóng sùng bái Satan đang “lan như cháy rừng”. 

Điều đau lòng là Nagaland được xem là trọng điểm của Kitô giáo. 95% dân số trong vùng là các Kitô hữu.

Mục sư Zotuo Kiewhuo của Giáo Hội Báp-tít ở Kohima, nói việc thờ phượng Satan đang được thực hành rộng rãi trong các trường trung học và đại học, và trong vòng năm năm trở lại đây, hiện tượng này đang gia tăng đáng kể. Trẻ em tiếp thu và truyền bá văn hóa của Satan chủ yếu thông qua các trang web và mạng xã hội như "Facebook" và "Twitter". 

Mục sư Shan Kikon, của cộng đồng Tin Lành tại Nagaland, nói với thông tấn xã Fides rằng ông đã đích thân gặp các thiếu niên thường xuyên đi thờ phượng Satan. Có những em mới 12 tuổi. 

Thông tấn xã Fides cảnh cáo rằng "Sa-tan đã xâm nhập vào các hiệp hội và cộng đồng Kitô hữu bằng cách tạo ra những ngộ nhận, mất lòng tin, và chia rẽ".

Cha Charles Irudayam, tổng thư ký Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội Đồng Giám Mục Ấn Độ nói với Fides rằng "Chúng tôi thực sự bị sốc khi biết về tin tức này vì trước đây việc thờ lạy Satan không phải là một hiện tượng phổ biến ở Ấn Độ. Những hoạt động của các nhóm Satan ở vùng Đông Bắc Ấn là tiếng chuông báo động.”

Hàng ngàn phụ nữ trong hội các bà mẹ Công Giáo đã xuống đường tuần hành tại Nagaland như một tiếng chuông cảnh tỉnh về hiện trạng nguy hiểm này. Nhiều phụ nữ khóc lóc thảm thiết khi biết con cái mình tham gia vào các nghi thức tôn thờ Satan.

Đặng Tự Do, 7/2/2013
Nguồn: http://vietcatholic.net/News/Html/110665.htm


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét