Ý cầu nguyện tháng

- Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 10:

Cầu cho sứ vụ của người giáo dân trong Giáo Hội:
Xin cho các Kitô hữu giáo dân, cách riêng là phụ nữ, khi đã lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy, có thể tham gia nhiều hơn vào các cơ quan hữu trách của Giáo Hội.

Thứ Hai, 3 tháng 2, 2020

Thánh lễ an táng linh mục Gioan Nguyễn Văn Ty, SDB

Thánh lễ an táng linh mục Gioan Nguyễn Văn Ty, SDB

WGPSG – “Với châm ngôn linh mục ‘Lạy Chúa, này con đây, xin hãy sai con đi’ cha Gioan đã luôn sẵn sàng và trung kiên đi hết chặng đường tận hiến cho Thiên Chúa và phục vụ giới trẻ khắp nơi”.

Cha Giuse Nguyễn Văn Quang -Giám tỉnh Tỉnh dòng Don Bosco Việt Nam- (cha Giám tỉnh) đã kết thúc bài giảng như trên, khi ngài giảng lễ trong Thánh lễ an táng cha Guse Nguyễn Văn Ty, SDB -nguyên Giám tỉnh tiên khởi dòng Salêdiêng Don Bosco Việt Nam- được cử hành lúc 08g00 ngày 01.02.2020 tại nhà thờ Xuân Hiệp, giáo hạt Thủ Đức.

Thánh lễ an táng do ĐTGM Giuse Nguyễn Năng chủ tế. Đồng tế với ngài có Đức cha Giuse Trần Văn Toản - GM GP Long Xuyên, Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - GM GP Phú Cường, Đức cha Luy Nguyễn Anh Tuấn - GM phụ tá TGP Sài Gòn. Đồng tế với ngài có trên 180 linh mục dòng và triều, trong và ngoài TGP Sài Gòn.

Đến hiệp dâng Thánh lễ có gần 1000 người gồm: Các tu sĩ dòng Don Bosco Việt Nam và dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ (FMA), các tu sĩ nam nữ các dòng tu, các thân nhân, cựu học viên Don Bosco và cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Xuân Hiệp.

Trước Thánh lễ, cộng đoàn nghe tiểu sử của cha Gioan Nguyễn Văn Ty, SDB.

Chia sẻ Tin Mừng, sau khi nhắc lại khoản Hiến luật nói về các Hội viên cao niên và đau yếu (số 53) và cái chết của người anh em hội viên (số 54), cha Giám tỉnh diễn giảng: “Cha Gioan là một con người thật nhân bản và thánh thiêng của Don Bosco. Suốt 76 năm làm con Chúa, 59 năm sống đời thánh hiến Salêdiêng với 49 năm linh mục, ngài đã hy sinh trọn cuộc đời để sống yêu thương, phục vụ, hòa nhã và an bình phục vụ mọi người trong khiêm tốn và âm thầm, đặc biệt với giới trẻ và công cuộc truyền giáo. Ngài luôn đi bước trước khi dấn thân điều hành các công cuộc, tiếp tục duy trì sự hiện diện của Salêdiêng Don Bosco Việt Nam sau năm 1975 dầu gặp rất nhiều khó khăn, để Tỉnh dòng Salêdiêng Don Bosco Việt Nam có được ngày hôm nay.”

Kết luận, cha Giám tỉnh nói: “Với châm ngôn linh mục ‘Lạy Chúa, này con đây, xin hãy sai con đi’ cha Gioan đã luôn sẵn sàng và trung kiên đi hết chặng đường tận hiến cho Thiên Chúa và phục vụ giới trẻ khắp nơi”.

Sau lời nguyện hiệp lễ, cha Giám tỉnh cảm ơn ĐTGM Giuse và các Giám mục, đồng tế. Cảm ơn ĐHY, các Giám mục đã gửi lời chia buồn đến Tỉnh dòng Salêdiêng Don Bosco Việt Nam. Đồng thời, ngài cũng cảm ơn các cha Hạt trưởng, các bề trên các hội dòng, tu sĩ nam nữ và cộng đoàn dân Chúa đã đến hiêp dâng Thánh lễ cuối cùng với cha Gioan.

Sau lời đáp từ của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng, cha Giám tỉnh đã cử hành nghi thức tiễn biệt cha Gioan.

Sau đó, linh cữu cha Gioan được di chuyển đến nghĩa trang giáo xứ Tân Thịnh, giáo hạt Hóc Môn. Nơi đây, thân xác ngài sẽ trở về bụi tro, chờ ngày Phục Sinh, sau 76 năm làm con Chúa, 59 năm sống đời thánh hiến Salêdiêng với 49 năm linh mục.

Tiểu sử cha Gioan Nguyễn Văn Ty, SDB

Châm ngôn Linh mục “Lạy Chúa, này con đây, xin hãy sai đi” (Is 6,8)

Sinh ngày 23.10.1944 tại Gia Lâm, Hà Nội

1958 ÷ 1960 Đệ tử viện tại Don Bosco Thủ Đức

1960 ÷ 1961 Tập viện tại Don Bosco Thủ Đức

22.08.1961 Tiên khấn tại Don Bosco Thủ Đức

1961 ÷ 1964 Hậu Tập viện tại Cheung Chau – Hong Kong

1964 ÷ 1967 Tập vụ tại Don Bosco Gò Vấp

25.04.1967 Khấn Trọn đời tại Don Bosco Thủ Đức

1967 ÷ 1971 Học Thần học tại Roma

01.04.1971 Thụ phong Linh mục tại Torino – Italia

1971 ÷ 1975 Phục vụ tại Don Bosco Gò Vấp trong vai trò Giám linh,

Giám học, Hiệu trưởng, Giám đốc.

1975 ÷ 1982 Bề trên Phụ tỉnh (Đại diện Bề Trên Cả)

1982 ÷ 1991 Bề trên Á tỉnh

1991 ÷ 1997 Tập sư

1997 ÷ 2003 Giám tỉnh tiên khởi

2004 ÷ 2005 Học thạc sĩ Thần học tại Berkely – USA

2005 ÷ 2007 Phục vụ tại Mongolia, Mông Cổ

2007 ÷ 2018 Phục vụ tại Cộng thể Ba Thôn

2018 ÷ 2020 Phục vụ tại Cộng thể K’Long

16g ngày 29.01.2020: Được Chúa gọi về tại Sài Gòn.


Văn Chiến

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét