Ý cầu nguyện tháng

- Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 10:

Cầu cho sứ vụ của người giáo dân trong Giáo Hội:
Xin cho các Kitô hữu giáo dân, cách riêng là phụ nữ, khi đã lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy, có thể tham gia nhiều hơn vào các cơ quan hữu trách của Giáo Hội.

Thứ Bảy, 13 tháng 7, 2019

ĐTC mời gọi cầu nguyện cho các bệnh nhân, những người bị bỏ rơi và bị bỏ cho chết

FRANCE-HEALTH-EUTHANASIA
Một nhóm giáo dân cầu nguyện bên ngoài bệnh viện 
nơi bác sĩ điều trị cho ông Vincent Lambert   (AFP or licensors)

Lời mời gọi của ĐTC được đưa ra khi ông Vincent Lambert, một người Pháp, đang chết dần vì bị rút các ống truyền thức ăn và nước uống. ĐTC khẳng định rằng xã hội nhân đạo khi bảo vệ mọi sự sống chứ không chọn lựa ai đáng sống hơn ai.

Ngày 10/7, ĐTC Phanxicô đã đăng một tweet trên tài khoản Twitter @Pontifex bằng 9 ngôn ngữ, mời gọi cầu nguyện cho các bệnh nhân, những người bị bỏ rơi và bị để cho chết

ĐTC viết: “Chúng ta hãy cầu nguyện cho các bệnh nhân, những người bị bỏ rơi và bị để cho chết. Một xã hội nhân đạo nếu bảo vệ sự sống, mọi sự sống, từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc tự nhiên. Các bác sĩ phải phục vụ sự sống, chứ không tước đoạt sự sống”.

Lời mời gọi của ĐTC được đưa ra khi ông Vincent Lambert, một người Pháp, đang chết dần vì bị rút các ống truyền thức ăn và nước uống. ĐTC khẳng định rằng xã hội nhân đạo khi bảo vệ mọi sự sống chứ không chọn lựa ai đáng sống hơn ai.

Ông Vincent Lambert, 42 tuổi, sống trong tình trạng thực vật hay ý thức tối thiểu sau khi bị tai nạn xe vào năm 2008 và được điều trị tại bệnh viện đại học thành phố Reims. Hôm ngày 2/7 vừa qua, bác sĩ điều trị đã ngừng truyền thức ăn và nước cho ông sau cuộc chiến dai dẳng về luật pháp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét