Trang

Thứ Ba, 7 tháng 1, 2014

Người mẹ của tôi

Ôi! Hạnh phúc biết bao
Khi con vừa chào đời
Có mẹ hằng chăm sóc
Từng bữa cơm manh áo.
Mẹ lo đủ mọi điều:
Nào nấu cơm dọn dẹp
Từng bữa cho chúng con
Thật gọn gàng sạch sẽ.
Đôi bàn tay của mẹ
May áo và tết tóc
Thật khéo léo vô cùng.
Con lấy làm hãnh diện
Ôi! Người mẹ của con.
Làm việc thì rất giỏi,
Tính tình lại hiền hòa.
Chăm sóc và dạy dỗ,
Mẹ hy sinh tất cả.
Ôi! Lòng mẹ bao la
Như nước chảy trong nguồn
Con không sao kể xiết.
Mẹ đẹp nhất trần gian.

Maria Kim Bình (Ca đoàn Thánh Linh)
1992

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét