Ý cầu nguyện tháng

- Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 10:

Cầu cho sứ vụ của người giáo dân trong Giáo Hội:
Xin cho các Kitô hữu giáo dân, cách riêng là phụ nữ, khi đã lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy, có thể tham gia nhiều hơn vào các cơ quan hữu trách của Giáo Hội.

Thứ Bảy, 30 tháng 1, 2016

Tin Mừng Chúa nhật IV thường niên - Năm C

PHÚC ÂM: Lc 4, 21-30
"Chúa Giêsu, như Êlia và Êlisê, không phải chỉ được sai đến với người Do-thái".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu nói trong hội đường rằng: "Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai các ngươi vừa nghe". Mọi người đều làm chứng cho Người và thán phục Người về những lời từ miệng Người thốt ra, và họ nói: "Người này không phải là con ông Giuse sao?"
Và Người nói với họ: "Hẳn các ngươi sắp nói cho Ta nghe câu ngạn ngữ này: 'Hỡi thầy thuốc, hãy chữa lấy chính mình!' Ðiều chúng tôi nghe xảy ra ở Capharnaum, ông hãy làm như vậy tại quê hương ông'". Người nói tiếp: "Quả thật, Ta bảo các ngươi, không một tiên tri nào được đón tiếp tại quê hương mình. Ta bảo thật với các ngươi, đã có nhiều bà goátrong Israel thời Elia, khi trời bị đóng lại trong ba năm sáu tháng, khi nạn đói lớn xảy ra khắp trong xứ; dầu vậy, Elia không được sai đến cùng một người nào trong các bà đó, nhưng được sai đến bà goá tại Sarepta thuộc xứ Siđon. Cũng có nhiều người phong cùi trong Israel thời tiên tri Elisêô, thế mà không người nào trong họ được lành sạch cả, ngoại trừ Naaman, người Syria".
Khi nghe đến đó, mọi người trong hội đường đều đầy căm phẫn, họ chỗi dậy và trục xuất Người ra khỏi thành. Họ dẫn Người lên triền núi, nơi xây cất thành trì của họ, để xô Người xuống vực thẳm. Nhưng Người rẽ qua giữa họ mà đi.
Nguồn: http://www.kinhthanhvn.org/viewItem.jhtml?itemId=10861

CHÚC MỪNG LỄ THÁNH GIOAN BOSCO - Bổn mạng Giáo khu 1

THÁNH GIOAN BOSCO
"Thiên Chúa đã ban cho Người một trái tim bao la như đại dương"

Đấng sáng lập Tu hội Salêdiêng Don Bosco,
Tu Hội Con Đức Mẹ Phù Hộ (FMA) và Hội Cộng Tác Viên Salêdiêng.

Đáng Kính 02.06.1929 
Hiển Thánh 01.04.1934 

Những năm trước và sau thời linh mục

Gioan Bosco (tên đầy đủ tiếng Ý : Giovanni Melchiorre Bosco), thường được gọi là Don Bosco (chữ Don tiếng Ý có nghĩa là Cha hoặc Ngài) , là một người Ý thuộc Giáo Hội Công giáo Roma, linh mục của Giáo Hội Công giáo, là nhà giáo dục và nhà văn của thế kỷ 19, người đã cống hiến cuộc đời mình cho việc cải thiện và giáo dục của trẻ em đường phố,tội phạm vị thành niên và thanh niên hoàn cảnh khó khăn khác và phương pháp giảng dạy có việc làm dựa trên tình yêu chứ không phải là sự trừng phạt, một phương pháp được gọi là hệ thống dự phòng Salêdiêng

Một tín đồ của tâm linh và triết lý của Thánh Phanxicô de Sales , Bosco dành riêng tác phẩm của mình với anh ta khi ông thành lập Dòng Salêdiêng Don Bosco

Cùng với Maria Domenica Mazzarello, ông thành lập Dòng nữ Salêdiêng Don Bosco (Tu hội Con Đức Mẹ Phù Hộ), một họ đạo của các nữ tu dành riêng cho việc chăm sóc và giáo dục của các cô gái nghèo. 

Năm 1876 Bosco thành lập một phong trào của giáo dân, các Hiệp hội tác viên Salêdiêng, với nhiệm vụ giáo dục như nhau cho người nghèo. 

Năm 1875, ông xuất bản Bulletin Salêdiêng. Các phiên vẫn trong ấn phẩm liên tục, và hiện đang được xuất bản trong 50 phiên bản khác nhau và 30 ngôn ngữ. 

Bosco thành lập một mạng lưới các tổ chức và các trung tâm để thực hiện công việc của mình. Theo phong chân phước vào năm 1929, ông được phong thánh như một vị thánh trong Giáo Hội Công Giáo La Mã của Đức Giáo Hoàng Piô XI vào năm 1934. 

1. Cuộc sống 

Gioan Bosco sinh tại Castelnuovo thành Assisi ngày 16 tháng 8 năm 1815 trong một gia đình nhà quê. Cha là Phanxicô Bosco, qua đời khi Gioan chỉ mới 2 tuổi. Mẹ là Magarita Ochiena, đã một mình nuôi dưỡng Antôn, Giuse và Gioan. 

Với đức tin vững mạnh cùng sự tử tế kiên gan, một nhà giáo dục khôn ngoan đã biến gia đình trở thành một giáo hội tại gia. 

Ngay từ thời bé, Gioan đã bắt đầu cảm thấy một ước muốn trở thành linh mục. Cậu kể lại giấc mơ 9 tuổi vốn khai mở sứ mệnh của mình. Một người đàn bà sáng láng tựa mặt trời đã nói với cậu: "Con hãy trở nên khiêm nhường, mạnh mẽ và ngay thật" và "điều gì con thấy đã xảy ra cho những vật trước là sói nay thành cừu này thì con hãy làm như vậy cho các con của Ta. Ta sẽ là bà giáo của con. Con sẽ hiểu tất cả khi tới giờ." 

Khi còn là cậu bé, Gioan đã bắt đầu biểu diễn ảo thuật, đã học cật lực vì những người bạn của cậu. Cậu mời gọi các bạn cùng cầu nguyện với cậu sau mỗi màn biểu diễn. 

Linh mục già Calosso đã khởi đầu việc học tập để trở thành linh mục của cậu. Việc học của cậu làm cho cậu phải trả giá đắt. Chính vì việc học mà cậu phải rời khỏi nhà do sự chống đối của ông anh Antôn. Anh muốn Gioan phải làm việc trong nông trại. 

Khi còn là chủng sinh tại Chieri, Thầy đã có sáng kiến cho "Hội vui: một hội quy tụ những đứa trẻ xung quanh thành phố." Tháng 6 năm 1841, Gioan được chịu chức linh mục. Cha linh hướng Cafasso đã khuyên cậu hoàn tất việc học tại Học viện Giáo sĩ. Trong khi đó, Don Bosco quy tụ những đứa trẻ đầu tiên và tổ chức sinh hoạt nguyện xá. Nguyện xá ban đầu mang tính lưu động, về sau mới được thiết lập cố định tại Valdocco. Mặc dù cao nhưng tuổi mẹ Magarita đã chấp nhận về Torino để giúp đỡ Don Bosco. Mẹ đã trở thành "má Magarita" của những đứa trẻ. 

2. Hệ thống Giáo dục Dự Phòng Salêdiêng 

Don Bosco đã trở thành nơi náu thân cho những đứa trẻ không nhà cửa. Ngài dạy chúng làm việc và yêu mến Thiên Chúa. Ngài cùng ca hát, vui chơi và cầu nguyện cùng với chúng. Những đứa trẻ ban đầu là những cộng sự viên đầu tiên của ngài. Do đó, ngài phát triển phương pháp giáo dục nổi tiếng của mình: phương pháp Giáo dục Dự phòng. "Ở giữa trẻ, ngăn ngừa tội bằng lý trí, tình yêu và tôn giáo. Trở thành những vị thánh và những nhà đào luyện nên những vị thánh. Những đứa trẻ biết rằng chúng được yêu." Với thời gian, với sự giúp đỡ của Đức Giáo hoàng Piô XI , những cộng sự viên đầu tiên đã trở thành một Tu hội với mục đích phần rỗi người trẻ, chống lại những hình thức của nghèo đói và sống với châm ngôn: "Xin cho tôi các linh hồn, còn mọi sự khác cứ lấy đi." 

Cậu bé Đaminh Savio là hoa quả đầu tiên của phương pháp Giáo Dục Dự Phòng Salêdiêng. Mẹ Maria Phù Hộ Các Giáo hữu luôn luôn trợ giúp Don Bosco trong công cuộc, kín múc nhiều ân sủng cho ngài, thậm chí cả phép lạ cũng như mọi nhu cầu cho công cuộc của ngài. Mẹ đã trợ giúp ngài trong việc xây dựng Vương Cung Thánh Đường mang tên Mẹ. 

3. Nữ tu Dòng Con cái Mẹ Phù Hộ (FMA) và Hội Cộng Tác Viên Sa-lê-diêng 

Với sự trợ giúp của Thánh nữ Maria Domenica Mazzarello, ngài đã thành lập Dòng Con Cái Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu. Với sự cộng tác của các ân nhân và người đời dấn thân, ngài đã tận hiến đời mình cho Hội cộng tác viên Salêdiêng. 

4. Ngày cuối đời và Di sản 

Với những nỗ lực không mệt mỏi của mình, Giovanni Bosco kiệt sức, lâm bệnh và qua đời vào ngày 31 tháng 1 năm1888 tại Torino, hưởng thọ 72 tuổi. Ghi nhận những công lao của ông với giáo hội và xã hội, Giáo hoàng Piô XI đã phong ông lên bậc hiển thánh vào năm 1934 với biệt hiệu: "Cha và Thầy của thanh thiếu niên". Ngày nay, gia đình Sa-lê-diêng hiện diện trên 130 quốc gia trong đó có Việt Nam.

5. Đôi nét về Thánh quan Don Bosco 

Vì Don Bosco muốn ở giữa các con của ngài sau khi chết, nên Cha Micaen Rua và các Bề trên quyết định an táng Don Bosco ở Nhà thờ Đức Mẹ Phù Hộ, nhưng chính quyền thành phố Torino không chấp nhận. Do đó, ngày 01-02, các ngài đã cử Đức cha Gioan Cagliero và Cha Tổng Thỉnh viên Notario đi Roma để gặp Bộ trưởng Bộ Nội vụ Crispi. Sau khi trình bày với ông Thư ký, các ngài nhận được câu trả lời tích cực : 

Tại sao không có thể an táng Don Bosco tại một trong những trường của ngài? Điều này sẽ dễ dàng chấp nhận và như vậy Don Bosco sẽ được ở với các con của ngài. 

Sau đó, khi gặp ông Bộ trưởng, các ngài trình bày lời thỉnh cầu. Ông Bộ trưởng cũng đã cho biết, theo luật, vì vấn đề vệ sinh và sức khỏe, việc an táng không được tiến hành trong thành phố. Nhưng đối với Don Bosco, có thể chấp nhận luật trừ ; tuy nhiên không được an táng ngài ở Valdocco, vì trong thành phố ; cho nên có thể an táng ngài tại một trong các trường của ngài ở ngoài thành phố. Trường Valsalice được đề nghị và được chấp thuận. Tuy nhiên khi về lại Torino, ngày 02-02, các ngài xin ông Chủ tịch thành phố ký vào giấy phép cho Don Bosco được an táng ở Valsalice, nhưng ông Chủ tịch từ chối. Sau đó các ngài lại phải đi Roma một lần nữa để xin ông Bộ trưởng can thiệp. Và nhờ sự can thiệp của ông Bộ trưởng, Don Bosco đã được chấp thuận cho an táng ở Valsalice, cách nội thành Torino khoảng 400 mét. 

Vào lúc 21g ngày 01-02-1888 : Học sinh Valdocco tụ tập tiễn biệt Don Bosco. Và các tu sĩ Salêdiêng canh thức cầu nguyện bên cạnh quan tài Don Bosco suốt đêm. 

04-02-1888 : Giấy phép an táng Don Bosco ở Valsalice đến Valdocco vào lúc 16g. Sau đó, vào lúc 17g, quan tài Don Bosco bắt đầu được rước từ Valdocco và đến Valsalice lúc 18g, và được an táng ở Valsalice chiều ngày 06-02, ngay ở cầu thang lên lầu. 

Nhân dịp Don Bosco được phong Chân phước, mộ của ngài được khai quật ngày 16-05-1929. Và ngày 17-05-1929, hài cốt của ngài được Đức Hồng Y Gamba, Tổng Giám mục Torino long trọng xác nhận : Không có gì lạ thường, xác vẫn đầy đủ trọn vẹn. 

Don Bosco được Đức Giáo Hoàng Piô XI phong Chân phước ngày 02-06-1929 tại Vatican (thời kỳ Chân phước Philip Rinaldi làm Bề trên Cả). 

Ngày 09-06-1929, Thánh Quan Don Bosco được long trọng rước về Valdocco và đặt trong Đền thờ Đức Mẹ Phù Hộ để dân chúng kính viếng. Bài hát Don Bosco Ritorna (Don Bosco Trở Về) được sáng tác để nói lên việc Don Bosco về lại Valdocco trong tiếng hân hoan vui mừng chào đón của hàng ngàn hàng vạn người. Tác giả bài hát cũng nhắc đến một biến cố khác : Biến cố Don Bosco cùng với Mẹ Magarita từ Becchi về Valdocco, nhưng lúc đó chỉ có hai người. 

Và Don Bosco được chính Đức Giáo Hoàng Piô XI phong Thánh ngày 01-04-1934 tại Vatican (Đại lễ Phục Sinh, kết thúc Năm Thánh Cứu Độ). 

Trong Thánh Quan có tượng Don Bosco, được làm bằng sợi thủy tinh như người thật. Xương bàn tay phải của ngài được đặt ở lồng ngực. Với bàn tay này ngài đã ban phép lành để chữa lành nhiều người. 

Ngoài ra, Thánh Quan còn có lồng kiếng để bảo vệ tượng Don Bosco để dân chúng có thể dễ dàng nhìn thấy khi kính viếng ngài. Hai bên hông Thánh Quan có dòng chữ : DA MIHI ANIMAS, CETERA TOLLE (Xin cho con các Linh hồn, còn những sự khác, xin Chúa cứ lấy đi). Còn ở đầu và cuối Thánh Quan, có hình các bạn trẻ và bản đồ thế giới Salêdiêng. Ở hai trụ Thánh Quan có số 1815 (năm sinh của Don Bosco) và 2015 (năm Kỷ niệm 200 năm Sinh nhật Don Bosco). Ở giữa có vòng cung, như chiếc cầu nối hai thời điểm với nhau. 

Thánh Quan nặng 820kg. Lồng kính dài 2m53, rộng 1m08 và cao 1m32. 

Thánh Quan Don Bosco sẽ đi thăm hơn 130 quốc gia, từ ngày 25-04-2009, nhân dịp Kỷ niệm 150 năm Thành lập Dòng Salêdiêng, cho đến ngày 16-08-2015, Kỷ niệm 200 năm Sinh nhật của ngài. 

Ngày 16-01-2011, Thánh Quan Don Bosco sẽ đến Xuân Hiệp, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. – Ngày 21-01-2011, chuyển đến Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ Tam Hà, Thủ Đức. – Ngày 22-01-2011, chuyển đến Phước Lộc, Bà Rịa – Vũng Tàu. – Ngày 23-01-2011, chuyển đến Đức Huy, Dốc Mơ, Gia Kiệm, Đồng Nai. – Ngày 24-01-2011, chuyển đến Đà Lạt, Lâm Đồng. – Ngày 30-01-2011, chuyển đến Ba Thôn, quận 12, Tp. Hồ Chí Minh. Và ngày 01-02-2011, chuyển về Roma để bảo trì, chấm dứt thời gian thăm viếng vùng Đông Á (Nguồn: tư liệu của Học viện Don Rua - Don Bosco - Đà Lạt). 



Hành trình Thánh quan Don Bosco đến Việt Nam
Được cung nghinh từ ngày 16-01-2011 đến ngày 01-02-2011


Tổng hợp các bài hát về cha Thánh Gioan Bosco 


6. Tham khảo 
Butler's lives of the saints. Butler, Alan (1999). ISBN 0860122522. Tunbridge Wells: Burns & Oates. 
The Oxford Dictionary of Saints Farmer, David Hugh (2004), ISBN 0198609493. (5 ed.). Oxford: Oxford Univ. Press. 
"Bosco, St. John (1815–1888)" Coulter, Michael L.; Myers, Richard S.; Varacalli, Joseph A. (2012). ISBN0810882663. Encyclopedia of Catholic Social Thought, Social Science, and Social Policy Supplement 3. Scarecrow Press. pp. 36–38. 

Publications of the Holy See 
Publications of the Salesians of Bon Bosco 

Biographical Memorirs St. John Bosco - Lemoyne, Giovanni Battista; Amadei, Angelo; Ceria, Eugenio (1965–1988). Borgatello, Diego, ed. Biographical Memoirs of St. John Bosco. New Rochelle, New York: Don Bosco Publications.Translation and adaptations of the Italian Memorie Biografiche di San Giovanni Bosco, 19 volumes: Vols. 1–9 by Lemoyne); 10 (1939, by Amadei); 11–19 (1930–1939, by Ceria) 

Nguồn: http://salediengdonbosco.blogspot.com/p/thanh-gioan-bosco.html


Người Công giáo Campuchia được khuyến khích làm việc từ thiện

Hãy sống Năm Thánh bằng cách giúp đỡ tha nhân,
 đức giám mục kêu gọi trong thư mục vụ

Người Công giáo Campuchia được khuyến khích làm việc từ thiện thumbnail
Nhà thờ Chính tòa Phnom Penh.
 Ảnh: www.phnompenhplaces.blogspot.com


Người Công giáo Campuchia được kêu gọi sống Năm Thánh Lòng Thương Xót Chúa bằng cách làm từ thiện.

Đức Giám mục Olivier Schmitthaeusler, đại diện tông tòa của Phnom Penh, nói với người Công giáo trong thư mục vụ rằng họ nên lấy cảm hứng từ tấm gương của người Samari nhân lành, theo hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo.

“Đây là chương trình của Năm Thánh: lòng thương xót là trái tim ta mở rộng, biến đổi và hành động cụ thể để giúp đỡ tha nhân theo cách Đức Giêsu đã làm”, đức cha nói.

Đức cha Schmitthaeusler còn mời gọi người Công giáo chọn một công tác tông đồ cụ thể trong số sáu việc làm ưu tiên: giáo dục, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, đào tạo nghề cho người thất nghiệp, người khuyết tật, quan tâm đến các loài thụ tạo và giúp người nghèo hội nhập.

Mỗi cộng đoàn còn được hướng dẫn đi hành hương trong Năm Thánh đến một trong ba địa điểm: Cửa Thánh nhà thờ chính tòa Phnom Penh; Đền thờ các Thánh Tử đạo Campuchia hay nhà thờ Đức Mẹ Mekong tại Arey Ksat.

Tất cả người Công giáo Campuchia được kêu gọi “mở ba Cửa Thánh trong lòng mình”, ngài nói.

Tin từ Campuchia
Nguồn: http://vietnam.ucanews.com/2016/01/26/nguoi-cong-giao-campuchia-duoc-khuyen-khich-lam-viec-tu-thien/