Ý cầu nguyện tháng

- Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 10:

Cầu cho sứ vụ của người giáo dân trong Giáo Hội:
Xin cho các Kitô hữu giáo dân, cách riêng là phụ nữ, khi đã lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy, có thể tham gia nhiều hơn vào các cơ quan hữu trách của Giáo Hội.

Thứ Sáu, 31 tháng 10, 2014

Video: Thế Giới Nhìn Từ Vatican 24/10 – 30/10/2014



Xuất bản 30-10-2014
• Đức Thánh Cha lên tiếng chống lại án tử hình
• Diễn từ của Đức Bênêđíctô thứ 16 tại Đại Học Giáo Hoàng Urbanô
• Tòa Thánh mời gọi các tín hữu Ấn Giáo cộng tác chống văn hóa loại trừ
• Đức Thánh Cha tiếp kiến 7.500 thành viên Phong trào Schoenstatt
• Hội Thánh mừng lễ Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II lần đầu tiên
• Dân số Công Giáo trên thế giới

Chương trình văn nghệ mừng kỷ niệm 10 năm Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn (01.11.2014)

Kính thưa quý Cha, quý giảng viên và quý học viên,
Trong năm 2014 này, chúng ta kỷ niệm 10 năm thành lập Trung Tâm - Học Viện Mục Vụ.
Đây là thời điểm của vui mừng và hy vọng, tạ ơn và canh tân.
Vui mừng và hy vọng vì tin tưởng Thiên Chúa thương hoàn tất những gì tốt đẹp Ngài đã khởi sự nơi chúng ta.
Tạ ơn và canh tân vì lòng biết ơn của chúng ta đối với Thiên Chúa cũng như đối với quý ân nhân
chỉ thực sự chân thành khi chúng ta nhìn lại và đổi mới các hoạt động của Trung Tâm và Học Viện
theo thánh ý Thiên Chúa và lòng Dân Chúa mong đợi.
Để hiệp thông trong niềm vui và tạ ơn này,
Kính mời quý Cha, quý giảng viên và quý học viên tham dự:
CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ MỪNG LỄ CÁC THÁNH 01/11/2014
NHÂN KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP
TRUNG TÂM - HỌC VIỆN MỤC VỤ
(2004 – 2014)
Lúc 19g00 tại Hội trường Trung tâm Mục vụ
PHẦN
TIẾT MỤC
PHỤ TRÁCH
KHAI MẠC
Trống chào mừng
Giáo xứ Phanxicô Xaviê
Phát biểu khai mạc – Giới thiệu
Cha Giám đốc
TRÌNH DIỄN
Múa: Hùng Vương dựng nước
Nhóm múa ABC
Hợp xướng: Khỏe vì nước - Trống cơm
Ca đoàn Trùng Dương
Hòa tấu Cồng chiêng & Âm Nhạc Tây nguyên (Ave Maria)
Nhóm Langbian
Hợp xướng: Dân ca Bắc Trung Nam
Ca đoàn Vượt Qua
Tiểu phẩm: Bên giếng Giacóp
Nhóm kịch Idecaf
Nhạc cảnh: Chuyện người đàn bà 2000 năm trước
Nhóm múa Giáo xứ Châu Bình
KẾT THÚC
Cám ơn
Cha Giám đốc
Hợp xướng: Halleluyah & Ave Maria (Victoria)
Tiến Linh & Ca đoàn Piô X
Trân trọng kính mời,
Lm Phêrô Nguyễn Văn Hiền
Giám đốc Trung tâm Mục vụ TGP TPHCM
Nguồn: http://tgpsaigon.net/baiviet-tintuc/20141030/28212

Hội nghị Thường niên kỳ II-2014 Hội đồng Giám mục Việt Nam (27–30/10/2014)

WHĐ (29.10.2014) – Năm nay Hội nghị Thường niên kỳ II của Hội đồng Giám mục Việt Nam diễn ra bình thường từ chiều ngày 27 tháng 10 cho đến hết ngày 30 tại Tòa Giám mục Nha Trang. Tòa nhà mới rất đẹp hướng ra biển khơi xanh thẳm vừa mới khánh thành đầu mùa hè vừa rồi đón tiếp các Đức giám mục, giám quản giáo phận, các linh mục thư ký thuộc 26 giáo phận, và Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girrelli Đại diện Đức Thánh Cha.
Cũng như thường lệ, sau giờ chầu Thánh Thể đầu tiên xin ơn Chúa Thánh Thần là nghi thức khai mạc chính thức nhưng đơn giản. Đức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam Phaolô Bùi Văn Đọc ôn tồn mở lời kính chào và nói lên tâm tình hiệp nhất của các Đức giám mục: muốn thực hiện tính tông đồ đoàn, cũng là ước muốn của Chúa. Chắc chắc có nhiều điều để trao đổi với nhau, và ước mong trong bầu khí huynh đệ các Đức cha sẽ trao đổi thẳng thắn, rõ ràng, và khiêm nhường, tôn trọng, lắng nghe, như trong Thượng Hội đồng Giám mục tại Rôma vừa qua. Sau lời tuyên bố khai mạc của Đức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục, Đức cha Tổng Thư Ký thông qua chương trình nghị sự cách chung.
Khởi đầu ngày hội nghị đầu tiên, cũng như thường lệ, Đức Tổng Leopoldo, Đại diện Đức Thánh Cha, chia sẻ suy tư dựa theo Lời Chúa ngày lễ kính hai thánh Tông đồ Simon và Giuđa. Như Đức Giêsu, con người của cầu nguyện và sứ vụ, chúng ta cũng được mời gọi cầu nguyện và để Chúa sai đi “ra ngoài” đến với muôn dân, nhất là những người nghèo, những người đau khổ. Đức Tổng chuyển đạt lời giáo huấn của Đức Thánh Cha Phanxicô, dịp ngài gặp gỡ các giám mục Á châu ở Hàn Quốc vừa qua. Giáo hội tại châu Á, cách riêng tại Việt Nam, loan báo Tin Mừng chính yếu qua đối thoại với các nền văn hóa, tôn giáo, và với người nghèo. Trong khi đi ra đối thoại, căn tính Kitô hữu được ý thức mạnh mẽ: chúng ta thuộc về Ai; chúng ta ra đi từ đâu, Ai sai chúng ta đi, và làm gì, với phương cách nào. Giám mục là người có khả năng thiết lập và tái thiết sự hiệp nhất.
Sau đó, một buổi sáng và một buổi chiều thảo luận, các Đức cha thảo luận các đề tài như: hướng mục vụ cho thời gian tới, chuẩn bị đón tiếp Bộ Loan Báo Tin Mừng cho các Dân tộc, và tiến trình thiết lập Học viện thần học cao cấp ở Việt Nam. Buổi tối, các Đức cha họp theo giáo tỉnh.













WHĐ
Nguồn: http://www.hdgmvietnam.org/hoi-nghi-thuong-nien-ky-ii-2014-hoi-dong-giam-muc-viet-nam-27%E2%80%9330102014/6449.63.8.aspx

Thứ Năm, 30 tháng 10, 2014

Video: Suy niệm cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô: 23-29/10/2014 - Dụ ngôn hai ng...




Xuất bản 29-10-2014
Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ trình bày với quý vị và anh chị em những đề tài sau đây trong các bài giảng của Đức Thánh Cha:
• Hiệp nhất trong đa dạng
• Hiệp nhất với Chúa Kitô, chúng ta không còn là vô danh
• Tình yêu Thiên Chúa thật bao la
• Đâu là giới răn trọng nhất
Bên cạnh đó là câu chuyện về Dụ ngôn hai người con.

Đức Thánh Cha gặp gỡ các phong trào bình dân



Các phong trào bình dân thường được liên kết với “cánh tả”. Tuy nhiên, trong những năm gần đây các phong trào này tìm thấy nơi học thuyết xã hội Công Giáo những điểm tương đồng và nhận ra sự thật là Giáo Hội Công Giáo, trong thực tế, chứ không chỉ trên lý thuyết đã đứng về người nghèo, người bị gạt ra ngoài lề xã hội, những người già và những ai bị bỏ rơi. Vì thế, năm nay 200 đại diện của các phong trào bình dân đã nhận lời mời của Hội Đồng Tòa Thánh về Công Lý và Hòa Bình đến Vatican tham dự một khóa họp kéo dài ba ngày bắt đầu từ thứ Hai 27 tháng 10.

Đức Thánh Cha đã gặp gỡ các thành viên hôm thứ Ba. Ngài cảm ơn sự hiện diện của các tham dự viên trong các phong trào tranh đấu cho những người "chịu đựng đau khổ vì bất bình đẳng và bị loại trừ trong xã hội."

Trong diễn từ của ngài, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng:

"Cuộc họp này của các phong trào bình dân là một dấu chỉ tuyệt vời. Anh chị em đã đến đây trước sự hiện diện của Thiên Chúa, của Giáo Hội, của người dân, của một thực tại mà thường khi bị câm nín. Người nghèo không chỉ chịu đựng sự bất công, họ cũng chiến đấu chống lại nó!"

Đức Giáo Hoàng nói về đất đai, nhà cửa và công ăn việc làm là ba chủ đề chính của cuộc họp. Ngài giải thích rằng những lý tưởng này thường bị xem là giống như chủ thuyết cộng sản, nhưng thực ra đó là những tư tưởng trọng tâm trong Học thuyết Xã hội của Giáo Hội Công Giáo.

Ngài đã đề cập đến nền văn hóa vứt bỏ, đến phá thai như là một cách thức xã hội ném đi những đứa con của mình trước khi sinh, chỉ vì chúng không có giá trị sản xuất.

Ngài cũng lên án tình trạng lương thực đắt đỏ ở nhiều miền trên thế giới trong khi ở nhiều miền khác người ta tiêu hủy lương thực để giữ giá.

Đức Thánh Cha nói:

"Đây thực sự là một vụ tai tiếng trầm trọng. Để con người phải chết đói chết khát là một tội phạm, thực phẩm là một quyền bất khả xâm phạm của con người."

Đức Giáo Hoàng cũng nói rằng không có sự bần cùng nào lớn hơn là không cung ứng công ăn việc làm cho con người. Ngài kêu gọi nhân loại phải được đặt ở trung tâm của hệ thống kinh tế.

Đối với các tham dự viên, những lời này của Đức Thánh Cha đã mang đến cho họ tràn đầy hy vọng.

Ignacio Ramonet Giám đốc, Le Monde Diplomatique nói:

"Đức Giáo Hoàng đã coi cuộc đấu tranh của của người nghèo và những ai bị xã hội ruồng bỏ là cuộc đấu tranh của ngài. Ngài cho mọi người thấy rằng, trong thực tế, thông điệp Tin Mừng chính là nền tảng của cuộc đấu tranh này."

Jose Antonio Vives đến từ Tây Ban Nha nói:

"Đức Giáo Hoàng đã đóng góp to lớn cho chính nghĩa của những cuộc đấu tranh mà chúng tôi hô hào mọi người trên thế giới."

Đức Thánh Cha kêu gọi các tham dự viên tiếp tục cuộc đấu tranh của họ "nhưng không cuồng loạn hoặc bạo lực trong khi tìm kiếm những cách giải quyết thỏa đáng những căng thẳng."

Trước khi giã từ các tham dự viên, Đức Thánh Cha đã chào đón Tổng thống Bolivia Evo Morales, người tham dự cuộc họp với tư cách đại diện cho người dân bản địa Bolivia.

Hội nghị kết thúc vào ngày thứ Tư với một cuộc bỏ phiếu thông qua một tuyên bố chung tóm tắt các đề xuất đã được thảo luận. 

Đặng Tự Do
Nguồn: http://vietcatholic.net/News/Html/131400.htm

Nina Phạm: "Tôi tin vào sức mạnh của lời cầu nguyện"

Thứ Tư, 29 tháng 10, 2014

Thông báo: Thánh lễ cầu nguyện cho quý Đức cha và quý Cha đã từng phục vụ giáo phận mà nay đã qua đời

TOÀ TỔNG GIÁM MỤC
180 Nguyễn Đình Chiểu - Quận 3
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
ĐT (84.8) 3930 3828
Fax (84.8) 3930 0598
E.mail : tgmsaigon@vnn.vn
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28/10/2014
Kính Cha,
Giáo phận chúng ta vẫn có truyền thống tốt đẹp là dành một ngày trong tháng 11 để dâng thánh lễ cầu nguyện cho quý Đức Cha và quý Cha đã từng phục vụ giáo phận mà nay đã qua đời.
Năm nay, Đức Tổng Giám Mục sẽ chủ tế thánh lễ nói trên vào lúc 8 giờ 30 sáng thứ Tư 05.11.2014 tại nhà thờ Chí Hoà149 Bành Văn Trân, Phường 7, Quận Tân Bình.
Vậy xin Cha cố gắng thu xếp để tham dự thánh lễ đồng tế cầu nguyện cho quý Bề trên và anh em linh mục thân yêu của chúng ta.
Con xin chân thành cám ơn Cha.
Lm. Tổng Đại Diện
(đã ký và đóng dấu)
INHAXIÔ HỒ VĂN XUÂN

Nguồn: http://tgpsaigon.net/baiviet-tintuc/20141027/28176

Bà mẹ từ chối việc phá thai và con bà – Tổng Giám mục Riga sẽ mãi mãi biết ơn mẹ


Cách đây 59 năm, Đức cha Zbigevs Stankevis, Tổng Giám mục Riga đã suýt thành người thiên cổ nếu như mẹ của ngài nghe theo lời khuyên của mọi người rằng bà nên phá thai.
“Lúc đó, bà ấy đã 40 tuổi và một bác sĩ đã đề nghị bà phá thai. Vị bác sĩ nói với mẹ tôi rằng: ‘bà già rồi và việc có thêm một đứa con lúc này không phải là một quyết định khôn ngoan,’” Đức Tổng Giám mục giáo phận Riga nước Latvia kể lại.
2014105435Mẹ của ngài đã quyết định sinh em bé. Sau này, bé trai đó đã trở thành Tổng Giám mục của giáo phận Riga.
Hàng trăm phụ nữ ở Latvia đang phải đối mặt với tình trạng khó xử như mẹ của ngài cách đây hàng thập kỷ. Năm 2002, chính phủ thông qua đạo luật ủng hộ phá thai. Để phản đối, ngài đã viết một bài có tựa đề “Tại sao tôi may mắn?”
“Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm cá nhân của tôi vì người ta đã đề nghị giết chết tôi ngay trong dạ của mẹ tôi. Nhưng mẹ tôi đã khước từ đề nghị đó và vì thế tôi sống. Tôi có thể sống để hoàn thành ơn gọi và sứ mệnh của tôi trong thế giới này. Và nếu tôi bị giết chết ngay trong dạ mẹ hôm nay sẽ có một giám mục khác ở Riga.” Đức cha Zbigevs Stankevis nói.
Mặc dù việc mang thai có nhiều khó khăn nhưng Đức Tổng Giám mục nhấn mạnh rằng vẫn có những lựa chọn khác thay vì phá thai vì những người mẹ có thể giải quyết được những khó khăn ấy.

Chuyển ngữ: Chỉnh Trần, S.J.
Romereports.com
Nguồn: http://dongten.net/noidung/42503

Bài phát biểu của chị Joan Clements, giám đốc tổ chức Woomb quốc tế trước thượng hội đồng giám mục ngoại thường về gia đình 2014

Kính thưa Đức Thánh Cha, Chư vị Hồng y, Chư vị Giám mục, cùng toàn thể Anh Chị em, con xin đề cập đến Tài liệu Làm việc của Thượng Hội đồng về các số mục từ 121 đến 124.
Con đại diện cho WOOMB Quốc tế vốn giảng dạy Phương pháp Trứng Rụng Billings trên toàn thế giới. Như Quý vị đã biết, có những phương pháp khác về kế hoạch hóa gia đình cách tự nhiên phù hợp với giáo huấn Hội Thánh, nhưng con thì có kinh nghiệm về Phương pháp của Billings.

Phương pháp này được diễn tả bằng lời, và có tác dụng ở bình diện con người,  trợ giúp các đôi vợ chồng hoàn thành hoặc tránh việc thụ thai theo ý muốn – có bằng cớ khoa học phong phú để kiểm chứng kết quả của phương pháp này. Phương pháp này cũng hữu hiệu ở mức độ tương quan và tinh thần – rất tốt cho đời sống hôn nhân. Một thí dụ: nhiều năm về trước con có chỉ dẫn  cho một đôi vợ chồng vốn muốn tránh sử dụng thuốc ngừa thai có hóa chất, nhưng lại nói  họ không thể dành chỗ cho con cái trong cuộc sống hôn nhân của họ. Trong vòng một ít tháng chỉ dẫn cho họ, con nhận thấy từ việc lập biểu đồ rằng họ đang phá vỡ những quy luật để tránh thụ thai. Con liền hỏi họ có hiểu điều họ đang làm không vì họ đã tuyên bố ý định không muốn có thai? Họ trả lời: “ Chúng tôi đã quyết định khởi sự cuộc sống gia đình chúng tôi.”
Khi chúng ta khai mở cho các đôi vợ chồng về việc sống cuộc sống hôn nhân của họ đúng theo ý định của Thiên Chúa, cho dù họ không nhận biết Ngài, chúng ta cũng làm cho Chúa Thánh Linh có thể tác động vào đời sống của họ. Còn cách nào tốt hơn việc giải thích cho họ ý nghĩa của Luật Tự nhiên?  Chồng của con cứ ước ao những luật lệ thuế khóa cũng dễ giải thích như thế!
Nếu các đôi vợ chồng nói với chúng ta rằng họ đã cố gắng nhưng Phương pháp này không có tác dụng đối với họ, thì hãy bảo họ đi gặp lại giảng viên của họ; còn nếu họ chưa học biết từ một giảng viên nào cả, thì họ nên làm việc đó ngay bây giờ. Trong hơn 30 năm giảng dạy  Phương pháp Trứng rụng Billings này, con chưa bao giờ gặp một người nào mà phương pháp này không có tác dụng cả, nếu họ đã đích thân học hỏi và chăm chú làm theo những điều hướng dẫn. Và đừng tưởng rằng các đôi vợ chồng không thể thực hiện những hy sinh cần thiết. Hôn nhân và thiên chức làm cha mẹ đòi hỏi chúng ta phải hy sinh nhiều – một cách tình nguyện và với một lòng yêu mến.
Vị linh mục rất khôn ngoan từng giúp chồng con và con chuẩn bị lãnh nhận Bí tích Hôn phối đã nói với chúng con rằng: “Hôn nhân không phải là mối quan hệ 50:50, mà là sự trao hiến trọn vẹn 100%.” Ngài còn nói thêm: “Tình yêu không phải là một tình cảm, nhưng là một quyết định.”
Trong những giáo phận mà tại đó các Giám mục chủ động ủng hộ việc truyền bá kế hoạch hóa gia đình theo phương pháp tự nhiên, thì đời sống hôn nhân các gia đình tại đó hưởng được nhiều điều tốt lành – Giáo phận Buôn Ma Thuột  ở Việt nam là một, mà con đã có được kinh nghiệm bản thân.
Quá thường khi trong các quốc gia phát triển chúng con gặp lời hồi đáp của các linh mục rằng các ngài không muốn chọc giận  giáo dân, và do đó, giáo dân của các ngài bị truất mất sự hiểu biết này. WOOMB Quốc tế luôn sẵn sàng hỗ trợ  đáp ứng thách đố loan báo Tin Mừng cho các gia đình bằng cách tăng cường sức mạnh cho chị em phụ nữ cũng như các đôi vợ chồng qua việc  giúp họ hiểu biết ân huệ lớn lao là khả năng sinh sản của họ. Như Bác sĩ Evelyn Billings đã nói: “Hết mọi phụ nữ đều phải được hiểu biết về chính cơ thể của mình.”
Trong những ngày này chúng con đã nghe rất nhiều về những vấn đề ly dị và tiêu hôn. Nếu chỉ cần một chút của nghị lực kia được đem dùng vào việc tăng cường sức mạnh cho hôn nhân bằng việc thực hành kế hoạch hóa gia đình theo phương cách tự nhiên, thì chắc là chúng ta đã không có nhiều  cuộc hôn  nhân đổ vỡ như thế. Đức Giám mục Mafi hôm qua đã nói về những vị linh mục  hừng hực lửa. Chúng con chẳng dám mong gì hơn là các linh mục của chúng con hừng hực lửa trong việc ủng hộ việc kế hoạch hóa gia đình theo phương pháp tự  nhiên.
Antôn Uông Đại Bằng chuyển dịch
Nguồn: http://www.ubmvgiadinh.org/article/b%C3%A0i-ph%C3%A1t-bi%E1%BB%83u-c%E1%BB%A7a-ch%E1%BB%8B-joan-clements-gi%C3%A1m-%C4%91%E1%BB%91c-t%E1%BB%95-ch%E1%BB%A9c-woomb-qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF-tr%C6%B0%E1%BB%9Bc-th%C6%B0%E1%BB%A3ng-h%E1%BB%99i-%C4%91%E1%BB%93ng

Đức Thánh Cha Phanxicô gặp các hội viên Phong trào Schönstatt: “Báo chí mới chỉ đề cập đến những canh tân bên ngoài của Giáo hội”

WHĐ (29.10.2014) - Ngày 25-10 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp gỡ khoảng 8.000 hội viên Phong trào Tông đồ giáo dân Schönstatt, từ hơn 50 quốc gia quy tụ về Roma mừng 100 năm thành lập phong trào.
Cuộc gặp gỡ diễn ra tại hội trường Phaolô VI. Trong buổi gặp gỡ, với phong thái cởi mở, gần gũi, chan hòa và dí dỏm, Đức Thánh Cha trả lời những câu hỏi được các hội viên đặt ra.
Câu hỏi đầu tiên được hội viên Schönstatt đặt ra: làm thế nào trợ giúp và nâng đỡ các gia đình. Đức Thánh Cha đáp: “Tôi cho rằng, chưa bao giờ gia đình và hôn nhân nói chung, gia đình Công giáo nói riêng lại bị tấn công như hiện nay. Bị tấn công trực diện hoặc bị đả kích thậm tệ. Việc chuẩn bị hôn nhân phải được tiến hành từ xa. Phải nâng đỡ các đôi hôn phối. Nâng đỡ, đồng thời cũng phải cầm tay chỉ bảo, giúp họ chuẩn bị, để họ biết mình sẽ phải làm những gì. Nhiều người chẳng biết phải làm gì và cũng không rõ cưới nhau thì có ý nghĩa gì”.
Phong trào Schönstatt vốn đề cao lòng tôn sùng Đức Mẹ, nên các hội viên hỏi Đức Thánh Cha: Đức Mẹ có vai trò gì trong công cuộc Tân Phúc âm hóa. Đức Thánh Cha dí dỏm trả lời:
“Một người Kitô hữu không được quyền sống mồ côi. Anh ta có Mẹ. Chúng ta có Mẹ. Một vị giảng thuyết già, thuyết giảng rất hùng hồn, nói về tâm lý trẻ mồ côi đã kết luận: ‘Vậy đó, bất cứ ai không muốn nhận Đức Mẹ làm Mẹ, thì Đức Mẹ sẽ là bà mẹ chồng/mẹ vợ của người ấy’” (cử tọa cười thích thú).
Nhân dịp này, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các bạn trẻ hãy ra đi và làm chứng, bởi chính những chứng từ đời sống sẽ đưa mọi người đến với đức Tin. Ngài nói: “Một Giáo hội không bước ra ngoài sẽ là một Giáo hội của những ‘chàng công tử bột’. Một phong trào trong Giáo hội mà không đi ra ngoài thì chỉ là phong trào của những ‘chàng công tử bột’”. Cũng vậy, thay vì tìm kiếm chiên để đưa về, hoặc giúp đỡ hoặc gửi cho họ những chứng từ, thì lại thích tụ thành nhóm nhỏ, chải chuốt lông chiên. Vì sao không nên như thế? Vì như vậy chỉ là những thợ xén lông. Tại sao không nên làm vậy? Vì điều đó không đúng chút nào”.
Đức Thánh Cha cũng chia sẻ ‘bí quyết’ ngài luôn vui tươi, hy vọng, bởi luôn ý thức Chúa có thể làm các phép lạ, không chỉ qua một giáo hoàng, mà qua mọi người, nhờ đó ngài nhận ra “Thiên Chúa không thất bại bao giờ”, và như vậy, niềm vui và hy vọng luôn tràn trề trong cuộc sống.
Các hội viên Schönstatt đặt câu hỏi cuối cùng với Đức Thánh Cha: làm thế nào giúp Đức giáo hoàng canh tân Hội Thánh. Đức Thánh Cha đáp: “Phải công khai. Chính tính công khai là lý do khiến tôi dám chia sẻ điều này là: Giáo triều phải được đổi mới, Giáo triều đang được canh tân, và Ngân hàng Vatican phải được thay đổi. Đó là những thay đổi bên ngoài. Đó cũng là những gì báo chí đang nói đến. Điều đáng quan tâm là chẳng thấy ai nói đến sự canh tân trong tâm hồn. Họ không hiểu canh tân Giáo hội là gì. Nội dung của canh tân chính là nên thánh. Mỗi một tâm hồn và hết thảy mọi tâm hồn đều phải canh tân”.
Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh một trong những điểm then chốt của canh tân là tìm kiếm sự gặp gỡ, để cùng nhau hiệp nhất trong một thế giới đầy những hiểu lầm.

Thành Thi
Nguồn: http://www.hdgmvietnam.org/duc-thanh-cha-phanxico-gap-cac-hoi-vien-phong-trao-sch%C3%B6nstatt-%E2%80%9Cbao-chi-moi-chi-de-cap-den-nhung-canh-tan-ben-ngoai-cua-giao-hoi%E2%80%9D/6448.57.7.aspx

Thứ Ba, 28 tháng 10, 2014

Video: Những vấn nạn về hôn nhân và gia đình trong bối cảnh các gia đình Việt Nam


Xuất bản 27-10-2014
Trong bối cảnh của gia đình Việt Nam, theo cha thì đâu là những thách đố của hôn nhân khác đạo. Trước màn ảnh truyền hình này, chắc chắn sẽ không thiếu những thanh niên và thiếu nữ Việt Nam chuẩn bị bước vào một cuộc hôn nhân khác đạo. Cha có những lời khuyên nào dành cho họ không?

Thứ Hai, 27 tháng 10, 2014

Hội ngộ Liên tôn lần IV (27.10.2014)

Nhân kỷ niệm 50 năm thành lập Hội Đồng Tòa Thánh về Đối thoại liên tôn (1964-2014) và 145 năm sinh nhật Mahātmā Gāndhī  (1869 – 2014),
nhằm xây dựng sự hiểu biết và tình huynh đệ giữa tín đồ các tôn giáo,
đồng thời góp phần vào thiện ích của xã hội
Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Tp.HCM,
qua Ban Mục vụ Đối thoại liên tôn, tổ chức
Buổi Hội ngộ Đối thoại liên tôn lần IV,
Với chủ đề: “TRAO NHAU NIỀM VUI HƯỚNG THƯỢNG”
Lúc 15 giờ thứ Hai, ngày 27 tháng 10 năm 2014,
Tại Trung Tâm Mục vụ TGP Tp.HCM
Số 6 bis Tôn Đức Thắng,
Phường Bến Nghé, Quận I.

Tòa Tổng Giám mục TGP Tp.HCM, ngày 5 tháng 10 năm 2014
TM. Đức Tổng Giám mục
(đã ký)
Lm. Inhaxiô Hồ Văn Xuân
Tổng Đại Diện

Nguồn: http://tgpsaigon.net/baiviet-tintuc/20141026/28169

Một lối sống cụ thể (Tài liệu của Uỷ ban Giáo dân / Hội đồng Giám mục Việt Nam)


Một lối sống cụ thể
Tài liệu của Uỷ ban Giáo dân / Hội đồng Giám mục Việt Nam
hưởng ứng công cuộc Tân Phúc-âm-hóa của Giáo hội
WHĐ (26.10.2014) – Uỷ ban Giáo dân trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam vừa ra mắt tập sách “Hưởng ứng công cuộc Tân Phúc-âm-hoá của Giáo hội: một lối sống cụ thể” nhằm cụ thể hoá cách sống động hơn đối với những nỗ lực Tân Phúc-âm-hoá của Giáo hội ở cấp độ gia đình, đoàn hội, giáo họ, giáo xứ…. Tập sách này được sưu tập, sắp xếp và biên soạn từ các bài viết các nơi gửi về, đáp lại “Thư ngỏ 01-5-2014” của Đức cha Chủ tịch Uỷ ban Giáo dân mời quý anh chị em tín hữu “Tích cực hưởng ứng công cuộc Tân Phúc-âm-hoá của Giáo hội”.
Xin trân trọng giới thiệu với quý độc giả.
Có thể tải về tài liệu này (dạng pdf, dày 228 trang A5, dung lượng 1046KB) tại đây:

    

WHĐ
Nguồn: http://www.hdgmvietnam.org/mot-loi-song-cu-the-tai-lieu-cua-uy-ban-giao-dan-hoi-dong-giam-muc-viet-nam/6444.63.8.aspx

Giáo hội Anh giáo chính thức chấp thuận phong chức giám mục cho phụ nữ

WHĐ (26.10.2014) – Các thông tin từ báo chí Anh Quốc và xứ Wales ra ngày 24-10 cho biết: Từ nay việc tấn phong giám mục cho phụ nữ đã được chấp thuận trong Giáo hội Anh giáo tại Anh Quốc và xứ WalesSau khi được Quốc hội Anh phê chuẩn, Nữ hoàng Anh đã ký sắc lệnh chính thức vào ngày thứ Sáu 24-10, cho phép phụ nữ gia nhập hàng giám mục Anh giáo.
Sau Thượng viện AnhHạ viện Anh cũng đã phê chuẩn việc cho phép phụ nữ gia nhập hàng giám mục Anh giáo tại Anh Quốc vào tuần trước. Thượng Hội đồng chung Anh giáo sẽ nhóm họp vào tháng Mười Một sắp tới–bây giờ phải ghi thêm sửa đổi này vào Bộ Giáo luật Anh giáoCác giám mục phụ nữ đầu tiên có thể được tấn phong trong thời gian từ nay đến cuối năm.
Giáo hội Anh giáo tại Anh Quốc, trong Thượng Hội đồng chung nhóm tại York hồi tháng Bảy 2014, đã phê chuẩn việc cho phép phụ nữ làm giám mục. Ba viện của Thượng Hội đồng chung (giám mục, giáo sĩ và giáo dân) đã bỏ phiếu thuận cho cải tổ này, vốn đã bị Viện giáo dân bỏ phiếu chống hồi tháng Mười Một 2012.
Cuộc cải tổ không thành hồi tháng Mười Một 2012 đã khơi lại những chia rẽ sâu sắc trong Anh giáo cách nay 22 nămkhi cho phép truyền chức linh mục cho phụ nữ. Các Giáo hội Anh giáo khác đã chấp thuận cho phụ nữ làm giám mục gồm có: Hoa Kỳ, Australia, Canada  Swaziland.
(La Croix)

Minh Đức
Nguồn: http://www.hdgmvietnam.org/giao-hoi-anh-giao-chinh-thuc-chap-thuan-phong-chuc-giam-muc-cho-phu-nu/6445.57.7.aspx

Hôn nhân bí tích: Ánh sáng giữa bóng tối

Trong một nền văn hóa cứ muốn hạ thấp giá trị của hôn nhân bí tích, một nền văn hóa ngày càng bị tình dục hóa, tục hóa và tội lỗi, thì hôn nhân có lẽ gặp nhiều thách đố  hơn. Dầu vậy, hôn nhân chính là ánh sáng giữa bóng tối, là quà tặng giao ước của Thiên Chúa  nhờ đó gia đình được tạo lập để trao ban sự sống và tình yêu hy sinh. 
Hôn nhân bí tích phát sinh từ ánh sáng của Thiên Chúa và mang lại  cho thế giới điều thiện hảo vô giá. Hôn nhân đe dọa vương quốc của bóng tối vì hôn nhân phản ánh sự sống của Ba Ngôi Thiên Chúa, và xây dựng vương quốc của Thiên Chúa. Sa-tan luôn tìm cách xây dựng vương quốc sự chết  đời đời của nó bằng cách dẫn dắt người ta sa đà vào con đường xa lìa Thiên Chúa như  nó. Khi quan sát chiến thuật của ma quỷ trong nghi thức của Giáo hội để trừ quỷ, ta thấy rõ ràng Sa-tan căm ghét những tương quan giữa những con  người biết kính sợ Chúa, và tìm cách phá hủy những gì Thiên Chúa  liên kết vĩnh viễn. Chiến thuật của ma quỷ là gieo mầm chia rẽ, dối trá, hỗn độn, nghi ngờ, thù ghét giữa đôi vợ chồng. Nó bày ra những cám dỗ tinh vi dẫn tới sự buông thả và cậy mình, thường qua những cám dỗ đưa đẩy người ta đến những quan hệ trái phép ngoài hôn nhân. Đôi khi sự bất trung giữa vợ chồng xảy ra từ việc xem hình ảnh khiêu dâm, trong đó sự ngọai tình trong cảm xúc cứ  phát triển, trở thành ung nhọt trong tâm hồn. Từ đó con người dễ chiều theo cảm xúc của mình và phạm tội.
Ma quỷ không đọc được ý nghĩ của ta, nhưng nó lại là tay quan sát tinh khôn già đời đối với bản chất sa ngã của loài người, nên biết đánh vào những nhược điểm của chúng ta. Ma quỷ biết rõ về bạn và tôi hơn cả  chúng ta biết về mình. Vì vậy các thánh dạy ta rằng : để biết được mình cần phải biết được Thiên Chúa. Sự hiểu biết đích thực về mình chính là sự ý thức rằng “mình là người tội lỗi cần được cứu độ.” Thường ta dễ chỉ ra  bóng tối ở bên ngoài ta, nhưng Chúa Kitô nhắc ta phải thấy được bóng tối ngay trong lòng ta.Trong một hội nghị gần đây, một linh mục có kinh nghiệm trừ quỷ đã nói :” Thật ra ta xấu xa hơn ta nghĩ tưởng, nhưng Lòng Thương Xót Chúa còn lớn hơn tội lỗi của ta.”

Cuốn sách “Three to Get Married” của Đấng Đáng kính TGM Fulton Sheen dạy rằng Thiên Chúa ở giữa hôn nhân bí tích như  tình  yêu liên kết  hai người nam nữ.

Có ba yếu tố làm nên tình yêu. Yếu tố liên kết người yêu với kẻ được yêu  lại với nhau trên đời này là một lý tưởng bên ngoài hai người này. Vì không thể có mưa nếu không có những đám mây, cho nên sẽ không hiểu được tình yêu nếu không có Thiên Chúa. Đây là lời giải đáp cho điều bí nhiệm của tình yêu. Tình yêu bao hàm sự tương quan. Nếu sống riêng lẻ sẽ trở nên ích kỷ; nếu cứ miệt mài trong  tập thể sẽ đánh mất đi cá tính, và do đó mất đi quyền yêu  đương. Lý do tối hậu cần có ba yếu tố để làm nên tình yêu chính là: Thiên Chúa là tình yêu, và tình yêu của Ngài là Tam Vị Nhất Thể. Mọi tình yêu trần thế xứng với danh hiệu đều là tiếng vọng của “ Đấng Yêu Thương Vĩ Đại" này, Đấng không  phải là một cái Tôi cá thể,  nhưng là một Cộng Đoàn Tình Yêu....Mọi tình yêu đều bao hàm mối quan hệ tay ba này của Người Yêu, Người Được Yêu, và Tình Yêu Hiệp Nhất. ( Fulton Sheen- “ Three to Get Married”-Pg:51-52)
Suốt cả một mùa hè, tôi đã đọc lại tác phẩm Screwtape Letters, và tôi có một kinh nghiệm giống như được một cái đèn chớp soi dọi cho thấy biết bao lần tôi đã làm mồi cho những sách lược của tên thủ ác trong đời sống hôn nhân chúng  tôi. Tác phẩm xuất sắc của C.S Lewis này mô tả thực tế của một tên quỷ được giao phó nhiều nhiệm vụ, trong đó có nhiệm vụ là làm hư hỏng hôn nhân và gia đình bằng một loạt những chiến thuật xảo quyệt. Phải khôn ngoan mà nhận biết kẻ thù chúng ta và mưu lược của nó nhằm chia rẽ và cướp đi những gì Chúa đã an bài để chúc phúc cho nhân loại và làm cho niềm vui được miên viễn.
Trong tác phẩm này, C. S. Lewis mô tả Screwtape như một tên quỷ giàu kinh nghiệm  có nhiệm vụ  huấn luyện cho Wormwood, một tên quỷ tập sự,  những chiến thuật  lôi kéo con người xa rời giáo huấn của Chúa.

Hãy nghe Screwtape nói với Wormwood: “ Sự ghê sợ Cái Cũ Kỹ Không Thay Đổi là một trong những đam mê giá trị nhất chúng ta đã gieo vào lòng con người. Đó là cội rễ vô tận của những lạc giáo, sự điên rồ trong tư vấn, sự bất trung trong hôn nhân, sự thiếu trung thành trong tình bạn. Con người sống trong thời gian, và trải nghiệm thực tại liên tục. Trải nghiệm nhiều điều đó, cho nên, con người cần phải trải nghiệm nhiều điều khác nhau. Nói khác đi, họ cần phải trải nghiệm sự đổi thay. Và vì họ cần sự đổi thay, Kẻ Thù (chính là kẻ theo chủ nghĩa hưởng lạc trong lòng), đã làm cho sự đổi thay thành khoái lạc đối với họ, giống  như Thiên Chúa đã làm cho việc ăn uống thành khoái lạc vậy. Nhưng Thiên Chúa đã lấy lòng yêu thích cái trường tồn làm đối trọng cho lòng yêu thích sự  thay đổi nơi họ.
... Về mỗi quá trình hành động, Chúa muốn con người phải tự đặt cho mình những câu hỏi rất đơn sơ như:
“ --Điều này có đúng không? --Điều này có khôn ngoan không? --Điều này có thể  được không? “
Bây giờ, nếu chúng ta khiến cho con người đặt câu hỏi:
“  Điều này có hợp thời không? –Điều này là tiến bộ hay phản động?—Đây có phải là con đường đang tiến tới của Lịch sử không?” con người sẽ bỏ qua  những câu hỏi thích đáng trên kia.( C.S Lewis –“ Screwtape Letters”- Tr.  118)
 Thờ ơ với các câu hỏi thích đáng, cứ chạy vòng vo quanh trọng tâm vấn đề do muốn làm theo thói đời, tránh né sự  phân  định thích đáng, cậy dựa vào bản thân hay dựa dẫm vào tinh thần thế tục để tái định nghĩa hôn nhân ư? Thận trọng là nhân đức chủ yếu. Chúa Thánh Thần sẽ giúp ta phân định được điều gì là thuộc ánh sáng, điều gì thuộc bóng tối, điều gì thuộc chân lý, điều gì thuộc sự dối trá. Thông thường ma quỷ luôn giăng bức màn mờ ảo của sự mơ hồ, sự lẫn lộn và những sự thật chỉ có một nửa. Để bảo vệ sự thánh thiêng trong hôn nhân, cần có sự can đảm, hy sinh và sự cầu nguyện của những chi thể của Đức Kitô.
Qua 40 năm sống đời hôn nhân, tôi đã được Chúa ban cho những giai đoạn hạnh phúc và đơm bông kết trái vô giá, nhưng cũng có những thời kỳ đau khổ dài lâu trong ngọn lửa thanh luyện. Nhất thiết ý muốn của tôi phải hoàn toàn tuân phục Thánh Ý Chúa. Đúng hơn, tôi muốn điều Chúa muốn cho  cuộc đời chúng tôi bởi vì tôi tin là Chúa muốn thực hiện việc thanh luyện tình yêu chúng tôi và dẫn chúng tôi đến nguồn ơn cứu độ nơi Ngài. Khi cuộc hôn nhân chúng tôi bị đe dọa nhất, ân sủng Chúa đã giữ chúng tôi lại với nhau dẫu chỉ bằng một sợi chỉ mong manh. Nhưng trong tay Thiên  Chúa Toàn Năng, sợi chỉ mong manh ấy lại trở nên chắc chắn và quý giá biết chừng nào! Khi mọi sự trở nên tối tăm, tôi nhìn lên Chúa và Giáo hội của Ngài để tìm ánh sáng, sự thật và sự khôn ngoan. Tôi từng biết rằng sự khôn ngoan từ trên cao sẽ được ban xuống cho, nếu tôi khuất phục kế họach của Thiên Chúa.

Tôi tin tưởng  giáo huấn của Giáo hội  về hôn nhân gia đình, vì Giáo Hội là Mẹ thánh của chúng ta. Cuộc đời các vị Thánh sống đời hôn nhân  cũng khơi nguồn cảm hứng cho tôi -  chân lý về ân sủng đời sống hôn nhân như chúng tôi thấy được nơi Thánh Rita ở Cascia kết hôn với Paolo Mancini, nơi Thánh Bridget ở Sweeden kết hôn với Ulf Gudmarsson, nơi Thánh Catherine ở Genoa kết hôn với Julian Adorno, nơi Thánh Jane Frances de Chantal kết hôn với Christopher de Rabutin. ( Ferdinant Holbock –“Các Thánh và Chân Phước có Gia đình Qua Các Thời Đại - Married Saints and Blessed through the Centuries”)
Tôi xin kết thúc bài chia sẻ này bằng những lời khôn ngoan trích từ Tông thư về Hôn nhân Kitô giáo (Casti Connubii) của Đức Piô XI  được viết vào năm 1930, vẫn còn  hoàn toàn thích hợp với thời đại ngày nay :
“Khi  chúng ta xét đến sự thiện hảo tuyệt vời  của hôn nhân khiết tịnh, hình như đáng tiếc hơn là đặc biệt trong thời đại này, chúng ta phải chứng kiến định chế thánh thiêng này thường  bị khinh thường và làm cho thoái hóa về mọi phương diện.
  Ngày nay, một cách chẳng cần dấu diếm mà cũng chẳng thèm che đậy, nhưng công khai, hoàn toàn không xấu hổ, người ta dùng lời nói, chữ viết, sân khấu, tiểu thuyết lãng mạn, trữ tình phù phiếm, phim ảnh miêu tả bằng những cảm giác sống động, những bài nói chuyện truyền đi qua hệ thống truyền thanh, điện thoại, tóm lại, bởi tất cả các phát minh khoa học hiện đại, để chà đạp, nhạo báng sự thánh thiêng của hôn nhân. Còn ly dị, ngọai tình, và tất cả  những thói xấu thấp hèn nhất thì lại được đề cao, hay ít ra cũng được miêu tả  bằng những màu sắc nào đó để khi  phổ biến thì không hề bị phê phán, hay bị  xem là ô nhục.
Sách báo rất nhiều, ngụy trang là sách khoa học, nhưng trong thực tế  chỉ khoác vỏ khoa học, để họ có thể dễ dàng tuồn vào những ý tưởng quanh co  của họ. Những học thuyết được bảo vệ trong loại sách báo này được cung cấp hạ giá dưới chiêu bài những sản phẩm của thiên tài thời hiện đại -  thiên tài đây tức là người chỉ quan tâm đến sự thật và  coi như đã được giải thoát khỏi những tư tưởng thiếu trưởng thành và lỗi thời của người xưa; và đối với rất nhiều ý kiến xưa cũ ấy, những học thuyết này muốn điều chỉnh học thuyết truyền thống về hôn nhân Kitô giáo.
Những ý tưởng này thấm nhập vào mọi tầng lớp xã hội, giàu hay nghèo, trí thức hay lao động, học thức hay thất học, có gia đình hay sống độc thân, hữu thần hay vô thần, người già hay người trẻ, nhưng với những người sau cùng này, vì là những con mồi bị mắc bẫy dễ dàng nhất, những cái bẫy ác độc nhất đã được giương ra. Do đó, để tránh khỏi những lừa dối của kẻ thù, trước tiên, cần phải vạch trần những sự lừa dối này. Chúng ta sẽ đạt được nhiều thắng lợi khi tố cáo những điều sai lạc này, vì lợi íchcủa những người còn non trẻ. ( ĐTC Piô XI – Tông thư về Hôn nhân Kitô giáo.)
Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con ơn can đảm và khôn ngoan để phân biệt được ánh sáng với bóng tối và xin Chúa gìn giữ Hôn nhân bí tích theo như Thánh Ý Chúa. Amen .
( Kathleen Beckman  là người thành lập trang Web : www.foundation for Priests.org, là tác giả các bài nói chuyện trên Truyền thanh, hướng dẫn Tĩnh Tâm ở Hoa kỳ và hải ngọai, phụ trách chương trình EWTN TV, chuơng trình “ Living Eucharist” phát thanh qua Radio Maria. Bà làm việc tại Trung Tâm Giáo hoàng Lêô XIII. Sách mới nhất của bà : “ Cầu nguyện cho các linh mục, một sứ mệnh cho công cuộc Tân Phúc Âm hóa - Praying for Priests, a mission for the New Evangelization .”)
Kathleen Beckman
Lê Cúc chuyển dịch
Nguồn: http://www.ubmvgiadinh.org/article/h%C3%B4n-nh%C3%A2n-b%C3%AD-t%C3%ADch-%C3%A1nh-s%C3%A1ng-gi%E1%BB%AFa-b%C3%B3ng-t%E1%BB%91i

Tin vui cho người Việt tại Hoa Kỳ : Nữ y tá Nina Phạm đã khỏi bệnh Ebola và sẽ gặp TT Obama



DALLAS 24/10/2014.- Ký giả Jason Sickles viết cho mạng lưới tin tức Yahoo, cho biết cô Nina Phạm, người y tá gốc Việt, 26 tuổi, bị nhiễm vi khuẩn Ebola khi săn sóc bệnh nhân Thomas Eric Duncan, người Liberia, cách đây hơn 3 tuần, nay đã hoàn toàn bình phục, không còn vi khuẩn Ebola trong người.

Ký giả Jason cho biết ông đã dựa vào nguồn tin của Viện Y Tế Quốc Gia được phổ biến vào sáng thứ Sáu 24/10/2014

Tin cũng cho biết ngay ngày hôm nay, thứ Sáu cô Nina Phạm sẽ được xuất viện và theo dự trù Cơ quan nghiên cứu y khoa liên bang sẽ có cuộc họp báo vào lúc 11:30 sáng (giờ miền Đông Hoa Kỳ) để công bố tình trạng sức khoẻ của cô Nina. Đồng thời, chính cô Nina cũng sẽ trả lời báo chí về tình trạng sức khỏe của cô hiện nay.

Tin sau cùng, cuộc họp báo đã diễn ra và sau khi bác sĩ Anthony Fauci, Giám đốc trung tâm nghiên cứu dịch bệnh Hoa Kỳ, tuyên bố cô Nina Phạm đã hoàn toàn bình phục khỏi bệnh Ebola, Cô đã xúc động tuyên bố với các nhà báo: 

“Tôi cảm thấy may mắn và hạnh phúc được đứng tại đây hôm nay”. Cô nói thêm “Qua những giờ phút nghiêm trọng nghiệt ngã nhất, tôi đã đặt niềm tin vào Chúa và đội ngũ y tế."

Tin của CNN còn viết thêm cô Nina Phạm đã tin vào sức mạnh của lời cầu nguyện và cô bày tỏ lòng tri ân của cô đến tất cả những người trên thế giới đã cầu nguyện cho cô.

Đặc biệt,Tổng thống Obama sẽ đón mừng cô Nina Phạm tại tòa Bạc Ốc vào chiều nay.

Được biết tuần qua cô Nina đã được di chuyển từ bệnh viện Presbyterian ở Dallas, bang Texas đến NIH Clinical Center ở Bethesda, tiểu bang Maryland để trị bệnh.

Tưởng cũng nên nhắc lại tin cô y tá Nina Phạm bị nhiễm vi khuẩn Ebola đã là tin hàng đầu tại Hoa Kỳ trong 3 tuần qua. Cô Nina Phạm và đại gia đình là những tín hữu Công Giáo tốt lành tại giáo xứ Fatima. Do đó, các hãng truyền hình Mỹ đã chiếu cảnh giáo dân giáo xứ Việt Nam Fatima dự lễ cầu nguyện cho sức khoẻ của cô Nina


Nguyễn Long Thao
Nguồn: http://vietcatholic.net/News/Html/131325.htm